Người phù phép cho những phế phẩm

Kim Lâm, Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 08:37 ngày 18/06/2020

VTV.vn - Người phụ nữ ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã biến tấu những phế phẩm nông nghiệp tưởng như bỏ đi thành nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo.

Lượm lặt những thứ người khác bỏ đi như vỏ bắp, lá cây, cỏ khô, cọng lục bình… bà Lê Thị Hồng Hoa, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang ban đầu chỉ nghĩ tạo ra những sản phẩm làm đẹp cho chính mình. Thế nhưng, khi được bạn bè ủng hộ, người phụ nữ này đã dần dà bén duyên với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hơn chục năm nay. Mong muốn lớn nhất là mang đến "sức sống mới" cho những phế phẩm nông nghiệp.

Với sự khéo léo, tỉ mẩn, hàng loạt sản phẩm xinh xắn từ kẹp tóc, hoa khô, cài áo…đến các bức tranh hoa mang tính thẩm mỹ cao lần lượt ra đời, tất cả đều mang hơi thở thiên nhiên, chinh phục thị hiếu của khách hàng. Đặc biệt sản phẩm không qua xử lý hóa chất, nhưng vẫn giữ độ bền đến vài năm. Hiện nay, bà Lê Thị Hồng Hoa cũng đang đi tìm thêm nhiều loại hoa cỏ gần gũi với thiên nhiên như cỏ trầu bà, cỏ lác, cỏ chác để làm vô sản phẩm của mình.

Không chỉ trau dồi tay nghề, bà Lê Thị Hồng Hoa sẵn sàng tích lũy ý kiến từ khách hàng để có thêm những ý tưởng mới. Từ đó liên tục cải tiến, tạo nét riêng biệt, độc đáo cho từng sản phẩm./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.