Shop 0 đồng của cô giáo vùng sâu

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 09:44 ngày 02/08/2020

VTV.vn - Cô giáo Lê Thị Anh Đào ở Kiên Giang đã mở shop 0 đồng để giúp đỡ học sinh nghèo, dù hoàn cảnh cô cũng rất khó khăn.

Quyết tâm giúp học trò nghèo đến trường cứ theo người giáo viên này suốt hàng chục năm theo nghề, để rồi ngay khi có điều kiện, cô Đào đã bắt tay ngay vào việc mở shop 0 đồng.

Đây là năm thứ 2 cô Đào tặng dụng cụ học tập cho học trò nghèo. Từ 200 suất ban đầu, 1 năm sau con số này đã tăng lên gần 500. Bạn bè, học trò xưa biết việc làm có ý nghĩa này đã hỗ trợ cô Đào một tay.

Mỗi phần quà gồm tập, viết, cặp da trị giá gần 300.000 đồng. Với nhiều người, số tiền đó chẳng là bao nhưng đối với người dân của những xã vùng sâu Vĩnh Thuận đôi khi đó là gánh nặng vào mỗi đầu năm học.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, thông qua việc mở shop 0 đồng này cô Đào cũng muốn giáo dục cho học sinh của mình biết chia sẻ yêu thương.

Trao đi yêu thương, cô giáo vùng sâu không mong nhận lại lời cảm ơn. Còn sức, còn đủ yêu thương, cô Đào sẽ tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này để học trò quê cô không vì cái nghèo mà dang dở chuyện học và ước mơ có những chiếc cặp mới không còn là điều xa vời như tuổi thơ cô đã từng mong ước./.

Kiên Giang: Phiên chợ '0 đồng' vì người nghèo Kiên Giang: Phiên chợ "0 đồng" vì người nghèo

VTV.vn - Một phiên chợ "0 đồng" đã được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang nhằm chia sẽ khó khăn với người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.