Tại tỉnh Cao Bằng, một người vừa bị lũ cuốn trôi khi lội qua ngầm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tới nay vẫn chưa tìm thấy.
Việc biết nguy hiểm mà vẫn phải liều mình vượt qua dòng nước lũ là chuyện không hiếm thấy ở khu vực miền núi. Vào mùa mưa lũ, người dân tại đây cũng không có lựa chọn nào khác.

Vào mùa mưa, nước dâng cao, dòng nước đục ngầu tưởng như cuốn phăng mọi thứ. Con thuyền mong manh lựa dòng nước siết, phải tay chèo rất vững mới dám qua sông.
Bản Lẹ nằm bên kia sông Mã, trong khi trung tâm xã lại ở bên này sông. Bản chưa có một con đường riêng để đến trung tâm xã nên nếu cần mua bán hoặc có ai bị đau ốm cần đi chữa bệnh, bà con đành phải liều mình sang sông.

Lãnh đạo huyện cho biết, đến thời điểm này, để đầu tư 19 cây cầu này theo kế hoạch cũng chưa đảm bảo. Vì vậy, để tiếp tục được đầu tư các cây cầu này, UBND huyện đã có kiến nghị với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh, kiến nghị với Bộ Giao thông để tiếp tục triển khai các cây cầu theo kế hoạch đã được phê duyệt, để đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.
Hiện tại, trên địa bàn huyện Sông Mã có 77 cây cầu đang cần được đầu tư. Trong danh mục 19 cây cầu cần được ưu tiên triển khai có vị trí ở bản Lẹ xã Yên Hưng. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nguồn vốn nên địa phương này vẫn phải chờ đợi từ nguồn từ Bộ Giao thông Vận tải cũng như UBND tỉnh Sơn La. Vì thế, người dân bản Lẹ vẫn chờ không biết đến khi nào thì cây cầu mới thành hiện thực.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)