Cảm phục tấm lòng của "người mẹ" F0

Đức Đệ, Tường Đại-Thứ hai, ngày 30/08/2021 20:47 GMT+7

VTV.vn - Sau khi được điều trị khỏi bệnh, điều dưỡng Lê Trần Thanh Mai đã lập tức đăng ký tình nguyện quay lại chăm sóc cho các bé sơ sinh là con của những người mẹ mắc COVID-19.

Đã có rất nhiều mất mát, chia ly không ai mong muốn kể khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nhiều gia đình mất đi người thân, có những em bé vừa ra đời đã không được ở bên cạnh mẹ. Những câu chuyện xót xa như thế đang được phần nào xoa dịu từ những hành động đẹp của các nhân viên y tế tuyến đầu.

Họ là những người mẹ thật đặc biệt. Một trong số đó là một nữ điều dưỡng từng là F0.

Đêm ở bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, cứ vài tiếng đồng hồ, điều dưỡng Lê Trần Thanh Mai cùng đồng nghiệp của mình phải tất bật với một công việc đặc biệt. Đó là "nhận con" từ khu điều trị COVID-19 dành cho sản phụ.

Cảm phục tấm lòng của người mẹ F0 - Ảnh 1.

Điều dưỡng Lê Trần Thanh Mai vốn là một F0. Sau 21 ngày điều trị và chiến thắng COVID-19 ở bệnh viện dã chiến, Mai lập tức tình nguyện trở lại với công việc. Trong một kíp trực, cô cùng 3 đồng nghiệp khác chịu trách nhiệm quán xuyến khu vực cách ly dành cho trẻ sơ sinh và chăm sóc gần 100 đứa trẻ vừa ra đời đã tách rời khỏi mẹ là người nhiễm virus.

Một ngày của Mai thường bắt đầu với nhiều công việc khác nhau như tắm rửa, thay tã, cho bú, kiểm tra sức khỏe, tham gia điều trị cho các bé bị lây nhiễm từ mẹ. Càng vất vả, Mai càng cố gắng nhiều hơn, bởi cô nói rằng, mình thấu hiểu những nỗi đau vì đã từng là một bệnh nhân COVID-19.

Một gia đình mới như hình thành ở nơi này và Mai là thành viên trong số những người mẹ đang ngày đêm tận lực chăm sóc các con. Những đêm thức trắng, những bữa ăn muộn vội vàng sau lúc 12h, tất cả như bù đắp bằng niềm vui đến từ sự bình an của những đứa trẻ.

Mai vẫn đang kiên cường với lựa chọn của mình vì tin rằng, những ngày tang tóc khi cơn bão COVID-19 tràn về rồi sẽ lùi xa. Những đứa trẻ sẽ gặp lại người thân sau những tháng ngày được chăm sóc bằng cả tấm lòng của những người mẹ bất đắc dĩ nhưng đã làm tất cả vì các con với tình yêu thương đầy ắp.

Hơn ai hết, những em bé này khi lớn lên trong nay mai sẽ hiểu, biết ơn những người mẹ thật đặc biệt của mình hôm nay và hiểu rằng mình đã được sinh ra trong một hoàn cảnh cũng thật đặc biệt của đất nước.

Đó là những ngày tháng bao người đang nỗ lực chống chọi với dịch bệnh, những y, bác sĩ, nhân viên y tế không có thời gian dành cho riêng mình, cho người thân nhưng cũng chưa có khoảnh khắc nào mà họ ngưng yêu thương chở che cho người khác.

Đó cũng chính là một trong những yếu tố đã giúp chúng ta tiếp tục nỗ lực vượt qua giai đoạn rất cam go hiện nay để có thể chiến thắng được dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước