Chàng trai F0 tình nguyện chăm sóc bệnh nhân COVID-19

Thu Hiền-Thứ tư, ngày 18/08/2021 20:54 GMT+7

VTV.vn - Khi vượt qua cửa tử, anh Hà Ngọc Trường đã xin ở lại, hỗ trợ các y, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống đại dịch.

Tuần qua, trước tình hình gia tăng số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng, sở y tế TP Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi những F0 đã khỏi bệnh, tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch. Nhưng trước cả khi lời kêu gọi đó được đưa ra, tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi đã có một tình nguyện viên, một điều dưỡng đặc biệt.

Chàng trai F0 tình nguyện chăm sóc bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Sau hơn 1 tháng chiến đấu với tử thần, chàng thanh niên 28 tuổi đã giành lại sự sống nhờ cố gắng của các y, bác sĩ và nỗ lực của chính bản thân.

Từ F0 trở thành một tình nguyện viên, một điều dưỡng đặc biệt trong bệnh viện, dù sức khỏe còn chưa thật sự hồi phục, một ngày của Trường bắt đầu từ sáng sớm tới tối khuya. Từ lau dọn phòng bệnh đến thay tã, lau người, gội đầu cho bệnh nhân, anh không nề hà bất kể việc gì, coi các cô bác bệnh nhân như người thân của mình.

Chàng trai F0 tình nguyện chăm sóc bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Ngày 10/8, mẹ của Trường qua đời vì COVID-19, anh đã không có dịp được gặp mẹ lần cuối. Trường mong muốn sẽ ở lại giúp đỡ các y, bác sĩ và bệnh nhân chừng nào mà bệnh viện còn cần đến anh. Đó cũng là cách để báo hiếu mẹ và góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống lại COVID-19.

Trường lạc quan động viên rằng: "Tất cả mọi người đừng nản lòng, hãy cố gắng, những ai còn sức khỏe thì hãy cố gắng giúp đỡ mọi người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước