Cặp lá yêu thương khơi dậy bình minh trong bức tranh ảm đạm của những em nhỏ lá chưa lành

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 20/02/2021 14:44 GMT+7

VTV.vn - Trong tuần đầu tiên của năm mới Tân Sửu, cuộc sống của các em nhỏ lá chưa lành của "Cặp lá yêu thương" đã có nhiều khởi sắc nhờ có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Năm 2020, đã có những mảng màu tối trong bức tranh muôn màu, đã có những đêm dài với nhiều người dân trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Với gia đình của những em nhỏ lá chưa lành của Cặp lá yêu thương, khó khăn lại chồng thêm khó khăn khi họ không có tiền để mua gạo, nói gì đến chuyện Tết có quần áo mới hay trang trí nhà cửa, sắm Tết. Dịch COVID-19 đã và đang làm nặng gánh thêm cho gia đình của các em.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người bị mất việc làm, hàng nghìn em nhỏ có thể bị mất đi cơ hội học tập và chăm sóc sức khỏe. Con đường đến trường của các em bỗng chốc chông gai hơn với nguy cơ không đủ học phí, thiếu phương tiện học tập.

Dịch COVID-19 là một thử thách khó khăn mà những người lao động nghèo phải đối mặt trong năm 2020. Tuy nhiên, càng khó khăn, họ càng phải phấn đấu nhiều hơn để vượt qua, vì tương lai của các con và tương lai của chính gia đình mình.

Gam màu tối trong bức tranh những đêm dài gian khó của những em nhỏ là ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thậm chí cả thiên tai. Năm vừa qua là một năm không thể nào quên với dải đất miền Trung khi bão chồng bão, lũ chồng lũ. Dòng nước đã cuốn trôi đi nhà cửa, tài sản, vật nuôi, cây trồng. Biết bao gia đình trở về với đôi bàn tay trắng. Vết tích tàn dư của bão lũ chỉ còn những nền đất trơ lại, tập sách tập vở hiếm hoi ướt nhòe và nỗi ám ảnh chẳng thể nào quên khi nhiều người bị mất đi những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình.

Mong rằng những nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi ngoai, bình minh sẽ tới sau những đêm dài, thắp lên trong trái tim của các em nhỏ. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng điều mà những người thực hiện chương trình Cặp lá yêu thương cảm nhận được là nghị lực mạnh mẽ của các lá chưa lành, như những mầm cây luôn vươn lên trên nghịch cảnh, trên những mảnh đất khô cằn.

Trong suốt hành trình hơn 5 năm của Cặp lá yêu thương,

- 4.289 em nhỏ lá chưa lành đã được giúp đỡ, cùng với đó cuộc sống của cả gia đình các em có nhiều khởi sắc.

- Để có được điều này, 11.824 khán giả, những lá lành, đã chuyển tiền về cho quỹ của Cặp lá yêu thương.

- Tính đến thời điểm này, số tiền đã quyên góp được là trên 55 tỷ 813 triệu đồng. Số tiền này đã, đang và sẽ tiếp tục được chuyển tới cho các em nhỏ khó khăn tới năm 18 tuổi.

Lá lành Đỗ Thị Kim Liên và Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN cùng hành trình với Cặp lá yêu thương Lá lành Đỗ Thị Kim Liên và Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN cùng hành trình với Cặp lá yêu thương CTCP Đầu tư Thương mại Úc Việt cùng Cặp lá yêu thương 'vẽ bình minh' cho trẻ em nghèo CTCP Đầu tư Thương mại Úc Việt cùng Cặp lá yêu thương "vẽ bình minh" cho trẻ em nghèo Xúc động và ý nghĩa Gala Cặp lá yêu thương – Vẽ bình minh Xúc động và ý nghĩa Gala Cặp lá yêu thương – Vẽ bình minh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước