Cặp lá yêu thương: Sức mạnh của mẹ

Trần Hướng-Thứ tư, ngày 11/11/2020 16:06 GMT+7

VTV.vn - Bố mất khi hai chị em sinh đôi Đức Hiếu, Hoàng Anh mới hơn 1 tuổi. Mình mẹ tần tảo làm mọi nghề để nuôi hai em. Thế nên, hai chị em rất tự lập và chịu khó học tập.

Đó là câu chuyện của gia đình chị em sinh đôi Đức Hiếu và Hoàng Anh ở xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức TP Hà Nội. Mỗi ngày, hai em đều cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui lòng, bởi với mẹ, chỉ cần các con học tốt, mẹ đi làm có vất vả cũng vẫn cảm thấy vui lòng.

Cặp lá yêu thương: Sức mạnh của mẹ - Ảnh 1.

Bữa cơm đạm bạc của ba mẹ con.

Tranh thủ trước khi đi làm, mẹ Thư cùng hai em Đức Hiếu và Hoàng Anh chuẩn bị bữa cơm trưa. Là lao động chính trong nhà, mỗi ngày, mẹ đều phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn.

Trong lúc mẹ đi làm, hai chị em Hoàng Anh tranh thủ học bài. Hàng ngày, ai thuê gì thì làm lấy, chị Thư luôn tự dặn mình, mỗi ngày cố gắng thêm một chút, kinh tế gia đình sẽ đỡ vất vả hơn.

Chặng đường của ba mẹ con sẽ còn rất dài nhưng mỗi ngày, tất cả đều vì nhau mà cố gắng chính thứ sức mạnh kiên cường để cả ba cùng vững bước tiến về tương lai.

Cặp lá yêu thương: Ước mơ của Thơ Cặp lá yêu thương: Ước mơ của Thơ Ngày hội của những lá chưa lành tại Yên Bái Ngày hội của những lá chưa lành tại Yên Bái Chàng trai khuyết tật tặng hàng nghìn quyển vở cho các em nhỏ miền Trung Chàng trai khuyết tật tặng hàng nghìn quyển vở cho các em nhỏ miền Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước