Cặp lá yêu thương: Tài sản của mẹ

Minh Đức, Vương Cơ-Thứ năm, ngày 25/11/2021 21:33 GMT+7

VTV.vn - Trong căn nhà nhỏ thiếu vắng người cha, mẹ và bà ngoại luôn dành những điều tốt đẹp nhất đến cho chị em Lương Thị Nơi. Với mẹ, chị em Nơi là điều đáng giá nhất trên đời.

Nhà của Nơi ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn) có 4 người. Mẹ đi làm thì Nơi giúp bà, trông em. Nhưng làm chị không phải là chuyện đơn giản.

Vì không có công việc ổn định, cả năm mẹ phụ thuộc vào vụ nương của người ta thuê. Năm nay thêm dịch bệnh, khiến mẹ không có việc làm nên cái nghèo khó cứ mãi đeo đẳng.

Cặp lá yêu thương: Tài sản của mẹ - Ảnh 1.

Tài sản lớn nhất của chị Đào là hai đứa con. Chị chỉ có thể cười hạnh phúc nhất là khi nhìn ngắm các con lớn lên. Sự đổ vỡ trong gia đình đã giúp người mẹ này trở nên mạnh mẽ, hi sinh nhiều hơn cho con.

Mỗi ngày đến lớp, Nơi lại được làm bạn với trang sách, quyển vở. Cô gái nhỏ lại biết thêm nhiều điều. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chị sẽ cố gắng để các con được lớn lên để vượt xa nơi vùng núi nghèo và thay đổi cuộc sống của gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước