Cặp lá yêu thương: Mong ước của 3 đứa trẻ mồ côi

Trần Hướng, Tài Vũ-Thứ năm, ngày 08/09/2022 20:29 GMT+7

VTV.vn - Bố mẹ mất trong một vụ TNGT, ba chị em Lý Thị Nương ở với bà đã già yếu tại Cao Bằng. Cuộc sống của các em phụ thuộc vào người bác gần nhà.

Mỗi ngày các em đều tự bảo nhau chịu khó làm việc để lo cho cuộc sống của mình trong căn nhà nhỏ của 4 bà cháu.

Từ ngày bố mẹ mất, chị cả Lý Thị Nương thay bố mẹ hướng dẫn 2 em. Ba chị em ở cùng bà nội, bà già yếu, mắt kém, nặng tai nên việc nhà các em đều tự lo. Việc nhà nhiều nhưng 3 chị em luôn tự phân công nhau hoàn thành. Hai em cho trâu ăn thì chị Nương nấu nướng.

Cặp lá yêu thương: Mong ước của 3 đứa trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Sau mỗi buổi tan trường, ba đứa trẻ lại cùng nhau lên nương, mùa này đi bẻ ngô, mỗi mùa một công việc, những đứa trẻ ít nói cứ âm thầm làm việc nhưng vẫn mang một nỗi lo canh cánh.

Mỗi ngày, Bác Dậu thỉnh thoảng sẽ chạy qua thăm nhà, chồng bác cũng mất sớm, con cái đi làm ăn xa một mình bác ở nhà chăm cháu và chạy qua chạy lại để ý ba chị em.

Yêu thích đến trường và luôn chăm chỉ học, trước mắt, ba chị em Nương mong muốn sẽ học hết lớp 12 để có cái chữ và xa hơn là được theo đuổi ước mơ làm giáo viên của mình.

Mong là các em sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng để chúng ta sẽ có thể thấy một cô giáo Nương trong tương lai, không chỉ giàu tri thức mà còn giàu yêu thương sẻ chia với mọi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước