Cặp lá yêu thương: Ngọn nến lung linh

Hương Giang, Trung Duy-Thứ ba, ngày 28/11/2023 23:14 GMT+7

VTV.vn - Dù chẳng có ba mẹ cạnh bên, nhưng cậu bé Võ Trường Hải cũng vơi bớt phần nào sự tủi thân bởi với em, ông bà là tất cả.

Cặp lá yêu thương, có không ít những người ông, người bà lại bắt đầu làm cha mẹ ở tuổi 70, 80. Những đứa trẻ mồ côi cha mẹ được nuôi dưỡng bởi bàn tay của ông bà ngày một khôn lớn và hiểu chuyện hơn. Và dù lưng đã còng, chân đã mỏi, nhưng những người cha người mẹ đặc biệt này vẫn cố gắng hàng ngày, để cho con cho cháu mình có cuộc sống tốt hơn.

Với cậu bé Võ Trường Hải (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), hình ảnh ông bà tần tảo, vất vả đã hằn sâu trong tâm trí. Dù chẳng có ba mẹ cạnh bên, nhưng em cũng vơi bớt phần nào sự tủi thân bởi với em, ông bà là tất cả.

Quét nhà, rửa bát, nấu cơm, mọi việc trong gia đình, em đã thành thạo. Ông bà không muốn cháu vất vả, thế nhưng đôi vai ngày 1 chùng xuống bởi gánh nặng tuổi tác.

Vì tuổi đã cao, mắt đã mờ, tai lại chẳng còn nghe rõ. Vậy nên, Hải luôn cố gắng đọc thật to, thật truyền cảm, để ông có thể nghe rõ.

Cặp lá yêu thương: Ngọn nến lung linh - Ảnh 1.

Qua mỗi trang truyện mà Hải cùng ông đọc, em lại có cho mình một bài học mới. Và bài học lớn nhất mà em có được đó chính là dù khó khăn, vất vả cũng không bao giờ được thôi ước mơ và hi vọng.

Không có cây nến vàng, cũng chẳng có cây nến xanh, nhưng gia đình cũng chẳng bớt đi sự lung linh. bởi dù có thiếu thốn về vật chất, ngôi nhà nhỏ ấy vẫn mãi luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước