Cặp lá yêu thương: Từng phải bỏ học, nữ sinh vượt khó trở thành học sinh giỏi văn

Hải Yến-Thứ bảy, ngày 27/11/2021 19:09 GMT+7

VTV.vn - Khi đã vượt qua được khó khăn của 3 năm trước, Mỹ Hạnh đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Ba năm trước, có một cô bé học sinh lớp 8 có tên là Nông Thị Mỹ Hạnh đã trở thành nhân vật của Cặp lá yêu thương. Cô bé yêu thích tiếng Anh, yêu thương gia đình và có mong ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh về mắt cho bố. Ba năm sau, khi quay lại Lạng Sơn chúng tôi rất vui vì sự thay đổi của Hạnh. Không chỉ về hình dáng bên ngoài mà cả những thay đổi trong việc học và suy nghĩ của em.

Ba năm trước, ở nơi chỉ có ruộng nương và núi rừng, Nông Thị Mỹ Hạnh với nỗi lo phải bỏ học giữa chừng vì gia đình quá khó khăn. Anh trai của Hạnh cũng đã phải nghỉ học. Nỗi sợ xen với những ước mơ cháy bỏng và giản dị của cô bé Nông Thị Mỹ Hạnh 3 năm trước.

Cặp lá yêu thương: Từng phải bỏ học, nữ sinh vượt khó trở thành học sinh giỏi văn - Ảnh 1.

Mỹ Hạnh đang là thành viên trong đội thi học sinh giỏi văn của trường

Ba năm sau, ngôi trường cấp 3 Hạnh đang theo học hiện cách nhà em 19km. Em đã thuê một phòng trọ nhỏ để tiện cho việc học. Căn phòng trọ 15m2 là nơi chứng kiến sự cố gắng trong học tập của Hạnh suốt những năm xa nhà. Xa gia đình khiến Hạnh tự lập hơn. Hạnh và cô bạn cùng phòng hầu như tự nấu ăn và cùng nhau phấn đấu học.

Đỗ cấp 3 với số điểm cao, đạt giải ba cấp tỉnh học sinh giỏi môn văn lớp 11. Hiện tại, em cũng đang là thành viên trong đội thi học sinh giỏi văn của trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước