Những ngày qua, chuyến xe "Bữa ăn trọn vẹn" đã ngược xuôi từ Nam ra Bắc, chẳng ngại đường sá xa xôi, trắc trở, thời tiết khắc nghiệt để mang Tết đủ đầy đến cho trẻ em vùng cao. 3 năm thực hiện, đến nay, chương trình đã trao gửi hơn 2 triệu bữa ăn đến hơn 18.000 em trên cả nước, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn và dinh dưỡng cho trẻ em.
Những chiếc bánh giày được nướng trên bếp than là bữa ăn trưa của cả gia đình anh Lộc Văn Phước. Không đất sản xuất, ai thuê gì làm nấy, cuộc sống của gia đình anh lâm vào cảnh khó khăn nhiều năm qua. Những ngày Tuyên Quang dưới 10 độ, vợ chồng anh không có việc làm. Thương ba mẹ già, thương 2 con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì hơn, gia đình còn gì ăn nấy.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tà Lủng, tỉnh Hà Giang có hơn 300 học sinh ở lại trường cùng thầy cô. Được học chữ, được mặc ấm, được ăn no chính là sợi dây giữ chân các em đến trường.
Bữa ăn hôm nay không chỉ có cơm, có thịt gà, canh bí mà còn có xúc xích. Em nào cũng tò mò, háo hức khi lần đầu được thưởng thức món ăn này. Không chỉ được ăn ngon, các em còn được nhận quà Tết và xúc xích mang về.
Năm nay, chuyến xe "Bữa ăn trọn vẹn" ghé thăm và trao tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Sau 3 năm, chương trình đã trao gửi hơn 2 triệu bữa ăn đến hơn 18.000 em trên cả nước.
Những chuyến xe "Bữa ăn trọn vẹn" tiếp tục lăn bánh, những cái nắm tay thật chặt tiếp bước cho các em đến trường. Những món quà tuy giá trị không nhiều nhưng mang theo cả tấm lòng ấm áp của các cô chú từ miền xuôi gửi đến các em nhỏ vùng cao.
Lớn lên trong tình yêu thương của các thầy cô giáo, chính quyền và cộng đồng, mai này, các em sẽ trở thành những cột mốc sống, bảo vệ và xây dựng vùng biên cương của Tổ quốc.
Bình luận (0)