Cô gái nhỏ giàu nghị lực với ước mơ làm giáo viên

Mạnh Hùng-Thứ bảy, ngày 26/03/2022 20:02 GMT+7

VTV.vn - Hành trình cặp lá yêu thương đến với Điện Biên, tiếp tục chia sẻ câu chuyện của cô bé Tòng Thị Thanh Trang, ở xã Chiềng Đông, huyện Điện Biên.

Bố mất sớm, mẹ từng vướng vào con đường lao lý. Hơn 10 năm nay, Trang được gia đình bác đón về nuôi dưỡng. Thế nhưng, với cô bé nghị lực này, không có khó khăn và biến cố nào khiến em từ bỏ ước mơ cuộc đời mình. Bởi mong ước lớn nhất của Trang là được hoàn thành con đường học vấn dang dở bố để lại.

Hơn 10 năm kể từ ngày được bác đón về nuôi. Bác là bố mẹ, là gia đình, tuổi thơ của Trang. Bố mất từ khi Trang lên 2, còn mẹ vướng vào con đường lao lý. Hơn 10 năm xa cách, tháng 2 năm nay, mẹ được về đoàn tụ cùng gia đình.

Cô gái nhỏ giàu nghị lực với ước mơ làm giáo viên - Ảnh 1.

Hai mẹ con Trang đoàn tụ

Nỗi lo và trăn trở của mẹ biến thành động lực cho Trang trong cuộc sống hàng ngày. Bởi em biết, chỉ có thành tích cao trong học tập mới giúp em đạt được ước mơ của mình.

Trang năm nay chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp. Em xác định ôn thi vào trường cấp 3 nội trú tỉnh với mong muốn giúp đỡ gia đình giảm áp lực về kinh tế.

Thế giới của Trang giờ là mẹ, ước mơ cuộc đời Trang là công việc bố đã từng làm. Chăm chỉ từng ngày để trở thành một giáo viên, với Trang - em đã sống một cuộc đời có ích.

Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà của những cô Tấm, cậu Tấm Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà của những cô Tấm, cậu Tấm

VTV.vn - Trong căn nhà nhỏ ở huyện Mường Lay (Điện Biên), chị cả chăn lợn, chị hai nấu cơm, còn em út thì quét nhà. Đó là công việc của Hạnh, Hằng và Sơn mỗi ngày để phụ giúp mẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước