Cặp lá yêu thương: Trụ cột gia đình

Thảo Nguyên, Ngọc Minh-Thứ năm, ngày 17/02/2022 21:58 GMT+7

VTV.vn - Sau 5 năm chương trình lần đầu đến thăm, cuộc sống của gia đình Duy ở Thái Nguyên không có gì thay đổi, chỉ khác là vai trò trụ cột từ bà ngoại sắp tới sẽ chuyển sang Duy.

Gia đình 'lá chưa lành' Bế Ngọc Duy ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Mọi thứ trong gia đình Duy từ những thành viên trong gia đình đến sinh hoạt hàng ngày không có nhiều đổi thay, trừ vai trò trụ cột.

Ở cái tuổi 74, bà Hằng không còn tự tin trước sức khoẻ của mình nữa. Không có thu nhập, cuộc sống của cả gia đình, vẫn 5 thành viên gồm bà, hai bác, mẹ và Duy phụ thuộc vào tiền trợ cấp từ địa phương và của chương trình Cặp lá yêu thương.

Cặp lá yêu thương: Trụ cột gia đình - Ảnh 1.

Cách đây 5 năm, chương trình CLYT và Ngân hàng Chính sách xã hội đã trao tặng nhiều món quà bất ngờ. Qua năm tháng, những đồ vật từ giường, tủ, chiếc TV, bộ bàn học tập vẫn gắn liền với cuộc sống cả gia đình, nhưng lại chưa đủ sức để chắp cánh cho ước mơ đại học của Duy. Em năm nay đã 18 tuổi, hiện đang học lớp 11, trường THPT Phú Lương.

Bữa cơm nhà Duy lúc nào cũng tràn ngập màu xanh từ vườn rau của bà. Mỗi năm hoa đào nở, bà sẽ ngày một già đi, còn Duy, em không dám thêm sắc xanh hi vọng khi nghĩ về tương lai sắp tới của mình và cả gia đình.

Tương lai nào cho cả gia đình Duy? Hi vọng rằng chính những ai đã là những 'lá lành' của chương trình hoặc chưa hãy trả lời giúp câu hỏi này. 

Những bạn nhỏ như Duy, rất xứng đáng để có cơ hội được bước chân vào cánh cổng đại học. Cơ hội mà số phận đã không trao cho em nhưng các 'lá lành' hãy cùng thắp lên cho em sự hi vọng có được ngọn lửa tri thức ấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước