Gánh nặng trên đôi vai người mẹ một mình lo cho 3 con gái

Minh Phương-Thứ ba, ngày 26/04/2022 19:57 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày cha qua đời, gánh nặng đã dồn lên vai mẹ của Minh Thư. Và cả 4 mẹ con đều không chùn bước trước các khó khăn trong cuộc sống.

Cách đây vài tháng, ẩn sau sự vắng lặng trên từng con phố ở TP Hồ Chí Minh là sự đau thương, tiếng khóc ở những mái nhà mất đi người thân do COVID-19. Minh Thư, cô học trò nhỏ lớp 9 mồ côi cha sau đại dịch. Căn phòng trọ chật chội, chỉ còn lại 4 mẹ con. Cuộc sống khó khăn nhưng sự lạc quan, cố gắng của cả Thư và mẹ nay đã được đền đáp xứng đáng.

Chiếc xe máy nhỏ vừa để mưu sinh, vừa để chị Nam đón 3 cô con gái sau mỗi giờ học. Từ ngày anh Tuấn, trụ cột gia đình qua đời, gánh nặng dồn lên vai người mẹ.

Gánh nặng trên đôi vai người mẹ một mình lo cho 3 con gái - Ảnh 1.

Chị Nam với gánh nặng trên đôi vai

Đợt dịch, cả nhà 5 người đi cách ly nhưng khi trở về, chỉ còn 4 mẹ con. Tạm gác lại nỗi nhớ sang một bên, hiện thực cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền không cho phép 4 mẹ con chùn bước. Tiền thuê phòng trọ chừng 12m2 khoảng 3 triệu, tiền sữa cho 2 đứa nhỏ, tiền học của Minh Thư, rồi tiền ăn uống,…

Dẫu biết nỗi buồn mất cha không có gì bù đắp được. Thế nhưng may mắn là mẹ vẫn còn bên Thư. Và chính mẹ sẽ là nguồn động lực để em mạnh mẽ vượt qua những khó khăn. Cùng sự đồng hành từ cộng đồng, để em tự tin tiếp bước tới tương lai tươi sáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước