Hà Nội với nỗi lo ngập lụt mùa mưa (Kỳ 1): “Hà Nội mùa này, phố cũng… như sông”

Nguyễn Quân-Thứ ba, ngày 25/06/2024 06:00 GMT+7

Mưa là ngập đang là một thực tế ở Hà Nội

VTV.vn - Bước vào mùa mưa, Hà Nội với nỗi lo ngập úng lại hiện hữu, trở thành câu chuyện “đến hẹn lại lên…”.

Người dân Hà Nội đã quá quen thuộc với cảnh tượng nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng mỗi khi mưa lớn. Quan sát 1 trận mưa lớn đầu tháng 6, phóng viên VTV Times ghi nhận, ở rất nhiều tuyến phố, chỉ sau hơn 30 phút, lượng mưa lớn, tiêu thoát nước không xử lí kịp, hiện tượng ngập úng cục bộ đã diễn ra, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Hà Nội với nỗi lo ngập lụt mùa mưa (Kỳ 1): “Hà Nội mùa này, phố cũng… như sông” - Ảnh 1.

Hà Nội đối diện với tình trạng ngập cục bộ mỗi khi trời mưa

"Tôi đang sống và làm việc ở quận Nam Từ Liêm, chở con gái nhỏ đi học từ 6h45 rồi đi làm. Ra khỏi nhà khá sớm nhưng tôi đã thấy một số tuyến đường bị ngập nước và kẹt xe. Nhiều người đi xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển, một số phương tiện do đi vào khu vực ngập sâu nên bị chết máy. Giao thông bị ùn tắc kéo dài. Câu chuyện mưa là ngập không chỉ xảy ra buổi sáng mà tôi thấy buổi nào cũng vậy. Chỉ có điều mưa vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tối, đúng giờ cao điểm thì sự vất vả bị đẩy lên cao nhất thôi"- Anh Phạm Hải Nam, nhà ở Phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Cùng chung với hoàn cảnh của anh Nam, chị Lê Thu, trú tại Quận Cầu Giấy cũng có hoàn cảnh tương tự. Con trai lớn của chị học ở Trường THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng phải lội nước để vào trường mỗi khi khu vực này mưa to trên 30 phút. Theo chị Lê Thu, khuôn viên của Đại học Sư phạm Hà Nội quá trũng nên mỗi khi mưa to là mặt nền lại ngập như sông. Học sinh, sinh viên, thầy cô giáo... đều phải xắn quần lên trên đầu gối để lội nước đi vào lớp.

Hà Nội với nỗi lo ngập lụt mùa mưa (Kỳ 1): “Hà Nội mùa này, phố cũng… như sông” - Ảnh 2.

Người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ chịu nhiều khó khăn mỗi khi trời mưa

Không ít người sống ở quận Ba Đình tâm sự nhiều tuyến phố ngập nặng khiến xe chết máy. Các tuyến phố hướng vào nội thành kẹt cứng trong mưa. Thực tế một đồng nghiệp của người viết bài này, đi từ nhà đến cơ quan quan ở Thanh Xuân mất ba tiếng đồng hồ do tắc đường. Mưa to, ngập khắp nơi khiến giao thông rối loạn. Nhiều người phải chôn chân giữa đường, gọi điện đến cơ quan xin đến muộn, hoặc nghỉ làm buổi sáng.

Thiết nghĩ cũng không cần phải kể thêm những bất tiện, hệ lụy của người dân Thủ đô mỗi khi gặp phải những trận mưa lớn. Thậm chí, việc thường ngày ở huyện này đã được không ít người tếu táo, tự trào với nhau qua thơ ca bằng hình ảnh rất thực tế rằng: "Hà Nội mùa này, phố… cũng như sông…".

Nhưng trên tất cả, đây là vấn đề lớn, cần được giải quyết một cách căn cơ và hiệu quả. Không thể để tình trạng Thủ đô của cả nước cứ mưa lớn là gây ngập, trở thành câu chuyện "đến hẹn lại lên" như hiện nay. Đã đến lúc chúng ta không chỉ biết kêu mà không quyết liệt thực hiện cụ thể các giải pháp thì nhiều năm sau người dân Thủ đô vẫn cứ sẽ phải "sống chung với lũ" theo đúng nghĩa đen của từ này. Chắc chắn, bài toán nan giải này không của chỉ riêng ai mà là trách nhiệm chung của nhiều sở ban ngành cũng như người dân cùng đồng tâm tìm lời giải.

Mời quý độc giả đón đọc Kỳ 2: Cần giải pháp đồng bộ để chống ngập úng cho Thủ đô vào ngày 26/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước