Miền Tây Nam bộ trong năm vừa qua cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Vào những thời điểm căng thẳng ấy, mỗi người đều cảm nhận sâu sắc 2 tiếng "gia đình". Đây là nơi để mỗi người trở về khi khó khăn nhất.
Tại chợ hoa lớn nhất Cần Thơ, không khí chiều cuối năm vẫn còn rất nhộn nhịp. Chỉ còn vài giờ nữa là dọn chợ nên nhiều chủ sạp hoa đã giảm giá. Người bán muốn nhanh, người mua cũng không chần chừ. Được giá bà Hoa mang về nhà 2 chậu vạn thọ. Ai cũng hiểu, hoa năm nay ra chợ không nhiều. Vậy mà, vẫn còn quá nhiều chậu hoa nằm trơ những giờ phút cuối.
Dù có bán hết hay không cũng chẳng ai muốn nán lại thêm giờ nào nữa. Cả năm vất vả, đã đến lúc về nhà dọn dẹp lại căn nhà nhỏ của mình để còn rước ông bà, đoàn tụ bên mâm cơm bởi một cái Tết với đầy đủ thành viên vẫn là điều đáng quý nhất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!