Làm thế nào để những món quà từ thiện đến đúng địa chỉ?

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 01/01/2023 22:57 GMT+7

VTV.vn - "Bọn em đã tổ chức các đội đi xác minh thông tin, đi theo dõi về tận nhà họ xem có khổ thật không hay là người giàu có mới tặng quà, hỗ trợ", Trưởng nhóm Từ thiện đêm nói.

Sau loạt phóng sự điều tra của phóng viên VTV phản ánh về tình trạng trục lợi những món quà từ thiện của các đối tượng vô gia cư giả, chắc hẳn những người thường xuyên hoạt động từ thiện sẽ tự hỏi: Vậy làm thế nào để những món quà của mình đến đúng địa chỉ?

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên VTV phát hiện ra một hiện tượng đặc biệt đó là có một nhóm từ thiện khi họ xuất hiện không có bất cứ đối tượng vô gia cư giả nào dám chạy ra xin hay tranh cướp quà. Không phải vì những món quà của họ ít giá trị, mà bởi nhóm thiện nguyện này có thể phân biệt rõ ai là người vô gia cư thật.

Đều đặn vào tối thứ 3 hàng tuần, nhóm Từ thiện đêm lại tập hợp, chuẩn bị những phần quà để trao tặng cho những người vô gia cư. Nhóm này có gần 10 năm hoạt động với hơn 10.000 thành viên.

Nhóm Từ thiện đêm thông thuộc tất cả những vị trí có người vô gia cư sinh sống tại Hà Nội, thậm chí nắm rõ họ tên, hoàn cảnh của từng người. Chính vì vậy, những món quà từ thiện, những sự chăm sóc, an ủi cả về vật chất lẫn tinh thần luôn đến đúng địa chỉ, ngay cả khi có những người vô gia cư giả ngồi bên cạnh.

"Họ đóng giả cực kỳ giống, có đạo cụ diễn, quần áo lem luốc y như người vô gia cư thật. Đi nhiều, bị lừa nhiều nên bọn em có kinh nghiệm. Về sau bọn em đã tổ chức các đội đi xác minh thông tin, đi theo dõi về tận nhà họ xem có khổ thật không hay là người giàu có mới tặng quà và hỗ trợ", anh Trần Minh Quân - Trưởng nhóm Từ thiện đêm nói.

Làm thế nào để những món quà từ thiện đến đúng địa chỉ? - Ảnh 1.

Không chỉ hỗ trợ thực phẩm, đồ dùng, thuốc men, nhóm Từ thiện đêm còn thuê cả một khu nhà trọ dành cho những người vô gia cư cao tuổi, có sức khỏe yếu và hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hợp - huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, lang thang kiếm sống từ năm 14 tuổi, 72 năm tuổi đời, 58 năm màn trời chiếu đất, nhờ nhóm Từ thiện đêm lần đầu tiên ông đã có một mái nhà thực sự.

"Cuộc sống ấm áp vui vẻ, ở ngoài đường kia đi nhặt đồ lạnh lắm chú ạ, có cái chăn thì nửa rải nửa đắp…", ông Hợp chia sẻ.

Làm thế nào để những món quà từ thiện đến đúng địa chỉ? - Ảnh 2.

Hiện có 6 người vô gia cư cao tuổi đang được chăm sóc tại xóm trọ của nhóm Từ thiện đêm. Dù đã đều hơn 70 tuổi nhưng các cụ vẫn nhặt ve chai, bán trà đá, làm bảo vệ kiếm sống mà chưa từng một lần ra phố đêm ngửa tay xin quà từ thiện.

Bà Bản - huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho biết, dù không có gia đình bên cạnh nhưng bà có tới hàng trăm đứa cháu thường xuyên đến thăm hỏi chuyện trò. Đây là niềm vui lớn nhất của bà lúc tuổi già mà không có bất cứ món quà nào so sánh được.

"Vui lắm cậu ạ, vui hơn ở nhà, chả muốn về đâu. Về gia đình cũng không có ai tin cậy, ở đây với các cháu vui hơn", bà Bản chia sẻ.

Nhóm Từ thiện đêm cho biết, mỗi tháng sẽ hết khoảng 10 triệu đồng tiền thuê nhà trọ cho các cụ vô gia cư. Ngoài ra, hàng tháng họ cũng tặng hàng nghìn phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Tất cả những sự giúp đỡ này đều được nhóm duy trì liên tục suốt gần 10 năm qua bằng những tấm lòng thiện nguyện của các thành viên với mong muốn mang hơi ấm đến cho những mảnh đời bất hạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước