Món quà của ba – câu chuyện xúc động của hai em nhỏ

Minh Phương-Thứ năm, ngày 28/04/2022 20:34 GMT+7

VTV.vn - Với hai anh em Bảo và Thắng, kỷ niệm về ba chỉ còn lại qua những bức ảnh trong chiếc điện thoại được bệnh viện trao trả lại cho gia đình.

Với con trẻ, những món quà từ người thân đi xa trở về luôn được chúng mong ngóng. Hai anh em Huỳnh Du Bảo (11 tuổi) và Huỳnh Du Thắng (8 tuổi) ở Bình Dương cũng vậy. Ba đi làm ăn ở TP Hồ Chí Minh, cuối tuần mới về thăm 2 anh em. Mẹ bỏ đi khi các em còn nhỏ, một tay ông bà nội chăm sóc cho 2 đứa cháu. Nhưng rồi, COVID-19 đã cướp đi người ba của hai em.

Cứ cuối tuần, ba đi làm trên TP Hồ Chí Minh về lại mua quà cho 2 anh em Bảo và Thắng. Khi là gói bánh, hộp sữa, khi là những món đồ chơi các em yêu thích.

Giờ đây, dù 1 chân của chú robot đã bị gãy nhưng Bảo sẽ luôn giữ bởi từ nay em sẽ không nhận được quà của ba nữa. Kỷ niệm về ba chỉ còn lại qua những bức ảnh trong chiếc điện thoại được bệnh viện trao trả lại cho gia đình.

Món quà của ba – câu chuyện xúc động của hai em nhỏ - Ảnh 1.

Hai anh em Bảo và Thắng bên ông bà nội

Mẹ bỏ đi khi các em còn nhỏ. Hai anh em luôn phải sống xa ba để ba đi kiếm ăn. Giờ ba cũng mất. Lá chắn bảo vệ 2 anh em là ông bà nội.

Bà Phương – bà nội của hai anh em Bảo và Thắng năm nay gần 60 tuổi. Đôi chân đau nhức khiến bà chỉ nhận làm công việc ngồi một chỗ như gia công đồ dùng học tập cho học sinh. Những ngày được nghỉ học, 2 anh em cũng đỡ bà việc nhà, còn ông nội cũng chở hàng đi giao... Cả nhà nương tựa, dìu nhau đi qua những ngày khốn khó.

Có cuốn sổ tiết kiệm, 2 cậu bé có thêm chỗ dựa để mai này khi ông bà già yếu, đường tới tương lai của các em bớt nhọc nhằn. Và nỗi đau mang tên COVID-19 đang dần được xoa dịu nhờ tình thân và những vòng tay ấm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước