Nghĩa đồng bào hướng về TP Hồ Chí Minh: Ai có gì góp nấy, con cá, mớ rau đều đáng quý

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/07/2021 19:06 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, cả nước hướng về tâm dịch TP Hồ Chí Minh, từ miến Bắc, miền Trung, đến chính những người dân trong lòng thành phố.

Trong khó khăn, tình người càng ấm áp. Trong gian khổ, càng thêm nhiều cánh tay tự nguyện sẻ chia, tinh thần ấy luôn đúng với người dân Việt Nam, dù là ai, dù đang có điều kiện kinh tế như thế nào.

Những ngày này, cả nước hướng về tâm dịch TP Hồ Chí Minh, từ miến Bắc, miền Trung, đến chính những người dân trong lòng thành phố. Họ tự nguyện hỗ trợ, bằng những hành động thiết thực, kịp thời nhất, dìu nhau vượt qua thời điểm khó khăn này.

Những ngày giãn cách của hai chị em Mỹ An và Mỹ Châu. Được nghỉ học, hai cô bé tranh thủ lao động và được mẹ trả lương hậu hĩnh, vừa làm việc nhà, vừa dùng chính tiền công mẹ thưởng để mua nhu yếu phẩm gửi tặng những người già neo đơn, và các hộ khó khăn trong khu vực và trong các khu cách ly...

Nghĩa đồng bào hướng về TP Hồ Chí Minh: Ai có gì góp nấy, con cá, mớ rau đều đáng quý - Ảnh 1.

2 chị em Mỹ An và Mỹ Châu dùng tiền công mẹ thưởng để mua nhu yếu phẩm gửi tặng những người già neo đơn, và các hộ khó khăn trong khu vực và trong các khu cách ly...

Ở đầu kia thành phố, khi chiều xuống là lúc nhóm thiện nguyện của bếp cơm tình thương Ngô Đồng bắt đầu hành trình phát suất ăn cho đồng bào khó khăn.

Từ ngày bắt đầu giãn cách xã hội, thay vì kinh doanh, toàn bộ nhân viên của tiệm cơm đã cùng các mạnh thường quân, các tình nguyện viên đi chợ, chế biến, nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để phát cho người già neo đơn, người bán hàng rong, những lao động mất việc làm.

Những con phố nhiều người cơ nhỡ như Chợ Lớn, Lý Thường Kiệt, đường 3/2 đã trở thành tuyến đường phát cơm quen thuộc mỗi ngày.

Nghĩa đồng bào hướng về TP Hồ Chí Minh: Ai có gì góp nấy, con cá, mớ rau đều đáng quý - Ảnh 2.

Các nhóm thiện nguyện phát cho người già neo đơn, người bán hàng rong, những lao động mất việc làm

Cả nước hướng về TP Hồ Chí Minh bằng tất cả những gì mình có: Tôm cá từ Quảng Bình, nông sản từ Huế, Nghệ An, rau củ quả Đà Lạt.... Hàng chục tấn nhu yếu phẩm, rau xanh, thực phẩm tươi sống ngày ngày từ mọi miền hướng về TP Hồ Chí Minh. Ai có gì góp nấy, dẫu là con cá, mớ rau lúc này cũng đều đáng quý.

Nghĩa đồng bào hướng về TP Hồ Chí Minh: Ai có gì góp nấy, con cá, mớ rau đều đáng quý - Ảnh 3.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XV nhấn mạnh: "Truyền thống đoàn kết, nét đẹp lâu đời trong văn hóa Việt Nam hai năm qua được thể hiện rõ nét trong những hành động cụ thể. Hơn lúc nào hết, sức mạnh của sự đồng lòng trở thành vòng tay lớn, tương trợ để chúng ta đoàn kết chống lại và chiến thắng dịch bệnh....’.

TP Hồ Chí Minh những ngày mà hơn lúc nào hết "một miếng khi đói, bằng một gói khi no" để không ai bị bỏ lại phía sau và thêm thấm thía nghĩa đồng bào.

Nghĩa đồng bào có lẽ là điều được lan tỏa lớn nhất trong những ngày này, không chỉ với vùng tâm dịch TP Hồ Chí Minh, mà còn với cả chính những người dân mọi tầng lớp, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác hay điều kiện kinh tế, mong muốn được góp thêm một cánh tay để thiết thực chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Sẽ rất ấm lòng khi mở mạng xã hội, thông tin được chia sẻ nhiều nhất là lời kêu gọi tình nguyện, hay ủng hộ cho vùng dịch không chỉ bữa ăn hay cân gạo, mà cả máy thở và các thiết bị y tế. TP Hồ Chí Minh không đơn độc, người dân các vùng dịch không đơn độc. Nhất định, với sự đồng lòng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này.

Ấm lòng bữa cơm mùa dịch cho những người vô gia cư tại TP Hồ Chí Minh Ấm lòng bữa cơm mùa dịch cho những người vô gia cư tại TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Trao cho nhau những bữa ăn giữa mùa dịch cũng là cách để san sẻ, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Đó là tâm niệm của chị Võ Thị Kim Thúy sống tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước