Ngôi nhà hạnh phúc của người khuyết tật tại TP Huế

Nguyễn Nga, Bích Phương, Phạm Hùng-Thứ tư, ngày 03/05/2023 14:52 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người tìm đến TP Huế để kiếm tìm cho mình hạnh phúc với môi trường trong lành, cổ kính, an yên. Có những người lại chọn Huế để trao đi niềm hạnh phúc.

Mỗi lần trở về Việt Nam, Trung tâm Tịnh Trúc Gia ở TP Huế luôn là mái nhà của vợ chồng Giáo sư Hà Vĩnh Thọ - người sinh ra ở Pháp với bố là người Việt, mẹ là người Pháp.

Năm 2007, Hiệp hội Eurasia do giáo sư Hà Vĩnh Thọ sáng lập đã xây dựng Trung tâm Tịnh Trúc Gia - nơi cộng đồng có các thầy cô và các bạn khuyết tật cùng chung sống hạnh phúc.

Ngôi nhà hạnh phúc của người khuyết tật tại TP Huế - Ảnh 1.
Ngôi nhà hạnh phúc của người khuyết tật tại TP Huế - Ảnh 2.

Tùy vào điều kiện sức khoẻ mà mỗi bạn sẽ được làm việc tại xưởng sơn mài, xưởng làm hương hay chế biến thực phẩm, làm bánh... dưới sự hướng dẫn của các thầy cô được đào tạo bài bản về giáo dục chuyên biệt và xã hội trị liệu.

Ngôi nhà hạnh phúc của người khuyết tật tại TP Huế - Ảnh 3.
Ngôi nhà hạnh phúc của người khuyết tật tại TP Huế - Ảnh 4.
Ngôi nhà hạnh phúc của người khuyết tật tại TP Huế - Ảnh 5.

Những niềm hạnh phúc giản dị và ý nghĩa đã được Giáo sư Hà Vĩnh Thọ lan tỏa đến 7 trường học với nhiều lớp học chuyên biệt, nhiều trung tâm dạy nghề và viện dưỡng lão được Hiệp hội Eurasia gây dựng suốt hơn 25 năm qua.

Ngôi nhà hạnh phúc của người khuyết tật tại TP Huế - Ảnh 6.

Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là cả một hành trình. Hành trình hạnh phúc của Giáo sư Hà Vĩnh Thọ là trao đi những yêu thương tại quê nhà Việt Nam yêu dấu của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước