Ngôi trường chăm nuôi trẻ em mồ côi là người dân tộc

Nguyễn Nga-Thứ hai, ngày 02/05/2022 20:15 GMT+7

VTV.vn - 12 em nhỏ, 12 hoàn cảnh đặc biệt đã được hội tụ lại ở 1 lớp học sinh đặc biệt mang tên lớp ươm mầm.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là ngôi trường dành cho những bạn học sinh từ lớp 6-9 được học tập và sinh hoạt tại trường. Thế nhưng, 6 năm nay, ngôi trường này lại có 1 lớp học sinh đặc biệt gồm 12 bạn, các em là những học sinh dân tộc mồ côi được các thầy cô chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi mới 7 - 8 tuổi (tức là khi học lớp 2 - lớp 3).

Học lực tốt, tự tin và hòa đồng cùng bạn bè, đó là hình ảnh của em Vừ Thị Say hiện tại. 5 năm trước em là trẻ mồ côi được cưu mang bởi các thầy cô giáo của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Mèo Vạc.

Ngôi trường chăm nuôi trẻ em mồ côi là người dân tộc - Ảnh 1.

Một giờ học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

12 em nhỏ, 12 hoàn cảnh đặc biệt như vậy đã được hội tụ lại ở 1 lớp học sinh đặc biệt mang tên lớp ươm mầm.

Từ những đứa trẻ mới 7-8 tuổi, chỉ quen sống nơi rừng núi, chưa có kỹ năng sống như vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe bản thân. Các em được thầy cô đưa đi học ở trường tiểu học rồi đón về, chăm từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành. Giờ đây, các em đều đã trưởng thành hơn.

Ngôi trường trên cao nguyên đá mùa này nở đầy hoa. Những đứa trẻ như như mầm cây được tưới tắm bởi tình yêu thương và lòng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước