Thương cảm hoàn cảnh của cô gái nhỏ mồ côi mẹ, bố ốm nặng

Minh Phương-Thứ bảy, ngày 01/05/2021 19:37 GMT+7

VTV.vn - Hành trình Cặp lá yêu thương mời quý độc giả cùng gặp gỡ em Nguyễn Thị Thuỳ Linh ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Linh mồ côi mẹ, bố là người khuyết tật nặng. Gia đình thuộc hộ nghèo. Vừa đi học, vừa đỡ đần bố việc nhà. Có lẽ tình yêu của bố đã giúp em cảm thấy ấm áp và càng phải cố gắng hơn trong tương lai.

Khám phá vườn cây, đùa nghịch cùng với chú chó ở khoảng sân nhỏ, mỗi góc nhà đều trở nên thú vị và gắn với 1 câu chuyện cô bé này.

Bố của Linh thay cả phần việc của mẹ, chăm sóc cho 2 chị em. Bố bị ốm nặng, lại không nghe được nên em nói chuyện với bố bằng cách viết ra giấy.

Thương cảm hoàn cảnh của cô gái nhỏ mồ côi mẹ, bố ốm nặng - Ảnh 1.

Hai bố con em Linh

Căn nhà nhỏ có những lúc cứ êm đềm như vậy. Nhưng rồi những cơn đau của bệnh tật, dai dẳng, bủa vây bố của Linh. Hơn bao giờ hết, cô con gái nhỏ trở thành niềm an ủi và hy vọng lớn nhất của người bố này.

Những em nhỏ của cặp lá yêu thương, điểm chung là đều có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học tốt. Có lẽ vì thế mà trong những ngôi nhà nhỏ ấy, luôn đầy ắp tình yêu thương. Linh và bố của mình cũng vậy. Ngôi nhà nhỏ êm đềm, nhưng chất chứa nhiều tình cảm, và những mong ước. Mong là một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với gia đình Linh, khi quý độc giả đồng hành cùng Cặp lá yêu thương.

Việc tử tế: Cô gái Ba Na cưu mang hai em nhỏ Việc tử tế: Cô gái Ba Na cưu mang hai em nhỏ

VTV.vn - Gạt bỏ đi cơ hội phát triển sự nghiệp ca hát, vượt qua những dị nghị định kiến, một cô gái xinh đẹp với giọng hát cao vút đã chọn để yêu thương 2 đứa trẻ bị bỏ rơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước