Người phụ nữ Huế hết lòng với trẻ ung thư

Nguyễn Nga-Thứ tư, ngày 24/08/2022 15:01 GMT+7

VTV.vn - Ở tuổi ngoài 70 nhưng mệ Tuyết vẫn tất bật buôn bán và dành toàn bộ tiền lãi giúp đỡ bệnh nhân ung thư.

Tại làng hương truyền thống Thủy Xuân, TP Huế có một người phụ nữ rất đặc biệt, người mà mọi người quen gọi với cái tên mệ Tuyết. Ở tuổi ngoài 70 nhưng ngày nào mệ Tuyết cũng tất bật với công việc bán hương, nón, trầm, quà lưu niệm… Đặc biệt hơn, toàn bộ số tiền lãi được mệ dành để giúp bệnh nhân ung thư.

Nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, gian hàng nhỏ bán hương và đồ lưu niệm của mệ Tuyết luôn đông khách hàng ghé thăm.

Người phụ nữ Huế hết lòng với trẻ ung thư - Ảnh 1.

Mệ Tuyết tất bật buôn bán và dành toàn bộ tiền lãi để giúp bệnh nhân ung thư.

Ngoài 70 tuổi, thân hình chưa đến 40kg, ngày ngày bán hương, mỗi tháng mệ Tuyết giúp được khoảng 500 bệnh nhân. Mỗi suất là một phần quà và bao lì xì 100.000 đồng. Số tiền dành cho mỗi chuyến thiện nguyện lên đến khoảng 60 triệu đồng mỗi lần.

Không quan tâm ngày tháng, cứ đủ số tiền hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư một đợt là mệ Tuyết lại cùng các bạn tình nguyện viên lên đường, đến với các em nhỏ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cặp lá yêu thương; Điều còn lại sau cơn mưa Cặp lá yêu thương; Điều còn lại sau cơn mưa

VTV.vn - Cặp lá yêu thương ngày 20/8 chia sẻ về câu chuyện của cô bé Dương Triệu Minh ở xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước