Những chiến sỹ âm thầm gìn giữ sự bình yên cho nhân dân đón Tết

VTV Digital-Thứ hai, ngày 23/01/2023 20:14 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày Tết cổ truyền, lực lượng cán bộ chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong khi mọi người đang vui vầy cùng gia đình, người thân trong không khí đầm ấm của những ngày Tết vẫn có nhiều người âm thầm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ sự bình yên cho nhân dân đón Tết đó chính là lực lượng cán bộ chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn.

Với công việc đặc thù phải có mặt nhanh chóng, kịp thời vào bất cứ thời điểm nào để dập tắt các đám cháy, cứu người bị nạn, 100% các đơn vị phòng cháy chữa cháy trên cả nước đều phải trực sẵn sàng chiến đấu ngày Tết.

Tại Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an quận Ba Đình, Hà Nội, ngày thường cũng như ngày lễ, việc đầu tiên trong mỗi buổi sáng của các chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy là kiểm tra bảo dưỡng các loại thiết bị, dụng cụ để đảm bảo sẵn sàng hoạt động trong mọi tình huống.

Những chiến sỹ âm thầm gìn giữ sự bình yên cho nhân dân đón Tết - Ảnh 1.

Tết là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ hơn ngày thường bởi gia đình nào cũng thường xuyên thắp hương, đốt vàng mã, bởi vậy năm nay cũng như mọi năm 100% cán bộ chiến sỹ của Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an quận Ba Đình ở lại đơn vị trực Tết.

Trong số đó cũng có không ít chiến sỹ trẻ như binh nhất Đào Đức Nghĩa. Nhập ngũ hồi đầu năm, đây là cái Tết đầu tiên Nghĩa xa gia đình và nhận nhiệm vụ trực Tết tại đơn vị.

Binh nhất Đào Đức Nghĩa - Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Năm nay là năm đầu nhập ngũ, không được đón giao thừa cùng gia đình cũng cảm thấy hơi buồn nhưng được ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết cũng là niềm vui, niềm vinh dự của em".

Những chiến sỹ âm thầm gìn giữ sự bình yên cho nhân dân đón Tết - Ảnh 2.

Với đặc thù công việc luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bởi vậy ngay cả lúc gói bánh chưng ngày Tết tại đơn vị, những người lính cứu hỏa cũng phải mặc trên mình bộ quần áo chống cháy.

Xa gia đình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân đón Tết, niềm vui của những người lính gói gọn trong những chiếc bánh chưng nho nhỏ, những giây phút sum vầy cùng đồng đội trong ngày đầu năm mới.

Những chiến sỹ âm thầm gìn giữ sự bình yên cho nhân dân đón Tết - Ảnh 3.

Tết đến Xuân về dù bánh chưng chưa kịp luộc, mâm cơm ngày Tết chưa kịp dọn nhưng những người lính cứu hỏa vẫn vội vã lao đi theo tiếng gọi của nhiệm vụ. Trong suốt 3 năm qua, chưa có một vụ cháy nghiêm trọng nào xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước