Nụ cười bác sỹ 9X cạo trọc đầu trước giờ xông pha tuyến lửa lay động cộng đồng mạng

Lan Chi-Thứ bảy, ngày 29/05/2021 19:17 GMT+7

Hình ảnh bác sĩ 9X Đặng Minh Hiệu trước và sau khi "hi sinh" mái tóc, sẵn sàng lên đường xông pha vào tâm dịch Bắc Giang

VTV.vn - Nụ cười rạng rỡ của bác sĩ 9X quyết định cạo trọc đầu trước giờ lên đường đến Bắc Giang tham gia phòng, chống dịch COVID-19 khiến nhiều người xúc động.

Đó là nụ cười tỏa nắng của bác sĩ trẻ Đặng Minh Hiệu - Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh - khi đang cạo đi mái tóc của mình để chuẩn bị chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. Đặng Minh Hiệu sinh năm 1993, là 1 trong hơn 200 y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Hiệu cùng các đồng nghiệp luôn trong tâm thế chủ động trước khi có lệnh điều động.

Tối nay, 29/5, bác sĩ Đặng Minh Hiệu sẽ cùng Thạc sĩ - Bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh (SN 1987) - Khoa Chấn thương chỉnh hình và Thạc sĩ - Dược sĩ Trương Văn Đạt (SN 1988) - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang.

Bác sĩ Hiệu cho biết ngày ngày theo dõi tin tức từ tâm dịch nên anh thấu hiểu được sự phức tạp của đợt dịch lần này: "Niềm khao khát được góp sức cùng các đồng nghiệp nơi tuyến đầu trong tôi ngày một lớn. Chỉ mong đến ngày có lệnh điều động để bản thân có thể thực hiện được lý tưởng của tuổi trẻ. Được cống hiến hết mình cho cuộc chiến chống đại dịch, sớm trả lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng".

Nụ cười bác sỹ 9X cạo trọc đầu trước giờ xông pha tuyến lửa lay động cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Bác sĩ Đặng Minh Hiệu cạo trọc đầu trước khi lên đường chi viện Bắc Giang

Trước ngày lên đường, bác sĩ Hiệu quyết định cạo trọc đầu cho đỡ nóng và vướng víu khi phải mặc bộ đồ bảo hộ cả ngày. Chia sẻ về quyết định "hi sinh" mái tóc của mình trước khi vào tâm dịch, bác sĩ Đặng Minh Hiệu hóm hỉnh: "Với cường độ công tác và làm việc tại tâm dịch, việc cắt bỏ mái tóc vừa tiết kiệm được thời gian chăm sóc, vệ sinh lại vừa hạn chế nguy cơ mầm bệnh có thể lưu lại trên đó, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân mình, người bệnh và cả những người xung quanh. Thật ra thì mình cạo trọc xong vẫn thấy đẹp trai".

Xúc động khi nhìn thấy nụ cười lạc quan của BS Đặng Minh Hiệu, PGS.TS.BS Lê Minh Khôi - Trưởng phòng Khoa học Đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Có những con người bình thường không hoa mỹ, đã đứng lên trong những thời khắc nguy nan như thế này. Một tấm ảnh hơn ngàn lời nói. Có lẽ nói nhiều nữa cũng bằng thừa. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tâm thế hiến dâng ấy đã vượt lên trên tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất. Cảm ơn em, một người thầy thuốc trẻ trong trăm ngàn người thầy thuốc Việt Nam".

Khi bức ảnh về nụ cười tỏa nắng của bác sĩ Hiệu được chia sẻ trên trang Fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24, nhiều người cũng bày tỏ sự xúc động với chàng bác sĩ trẻ và không quên gửi những lời chúc sức khỏe và những lời cảm ơn tới các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

"Hình ảnh dể thương vô cùng, ôi con người Trẻ Tử Tế", "Em mong anh thật nhiều sức khỏe để cùng với cộng đồng chiến thắng dịch bệnh", "Cảm ơn các anh chị y bác sĩ. Cảm ơn các tình nguyện viên, các chú bộ đội, công an. Cảm ơn tất cả vì Việt Nam vượt qua dịch bệnh. Mong tất cả sẽ luôn bình an", "Hình ảnh các bác sĩ vào tuyến đầu chống dịch thật cảm động, cả nước bên cạnh các anh! Cố lên Bắc Giang ơi! Việt Nam sẽ chiến thắng COVID-19!", "Bác sĩ có nụ cười quá đẹp, phúc hậu. Chúc các bác sĩ thật nhiều sức khỏe, sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về bên gia đình thân yêu!", "Nụ cười đẹp, ấm áp. cảm ơn bác sỹ, anh vẫn rất đẹp trai", "Một trái tim hồng chúc bác sĩ bình an!", "Mắt anh sưng lên vì thiếu ngủ. Nhưng nụ cười tỏ sáng truyền ra nhiều năng lượng tích cực con mọi người. Chúc anh nhiều sức khoẻ", "Nụ cười đẹp với trái tim đầy trách nhiệm. Cảm ơn bác sĩ trẻ"...

Đó chỉ là số nhỏ trong hàng trăm lời chia sẻ được gửi tới bác sĩ Đặng Minh Hiếu nói riêng và đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch nói chung thông qua Fanpage Trung tâm Tin tức VTV24. Tất cả đều cầu mong các y bác sĩ thật nhiều sức khỏe và bình an nơi tâm dịch, sớm được trở về bên gia đình.

Nụ cười bác sỹ 9X cạo trọc đầu trước giờ xông pha tuyến lửa lay động cộng đồng mạng - Ảnh 2.
Nụ cười bác sỹ 9X cạo trọc đầu trước giờ xông pha tuyến lửa lay động cộng đồng mạng - Ảnh 3.
Nụ cười bác sỹ 9X cạo trọc đầu trước giờ xông pha tuyến lửa lay động cộng đồng mạng - Ảnh 4.
Nụ cười bác sỹ 9X cạo trọc đầu trước giờ xông pha tuyến lửa lay động cộng đồng mạng - Ảnh 5.
Nụ cười bác sỹ 9X cạo trọc đầu trước giờ xông pha tuyến lửa lay động cộng đồng mạng - Ảnh 6.
Nụ cười bác sỹ 9X cạo trọc đầu trước giờ xông pha tuyến lửa lay động cộng đồng mạng - Ảnh 7.

Những tình cảm gửi tới bác sĩ Đặng Minh Hiệu và đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đồng chống dịch

Bác sĩ Đặng Minh Hiếu cùng các đồng nghiệp là đoàn chi viện thứ 2 của TP Hồ Chí Minh "chia lửa" với tâm dịch Bắc Giang. Trước đó, ngày 26/5, 13 thành viên trong Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đến Bắc Giang.

Bắc Giang hiện vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 với số ca nhiễm tăng từng ngày. Các bệnh nhân ở Bắc Giang đều trong khu cách ly và vùng phong tỏa, chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp. Ngoài ra, tỉnh còn tiếp tục ghi nhận những ca F0 ngoài cộng đồng là giáo viên, nông dân, người thân của các công nhân làm việc trong khu công nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước