Phòng khám miễn phí của cựu chiến binh

VTV Digital-Thứ hai, ngày 24/07/2023 20:00 GMT+7

VTV.vn - Bước qua những năm tháng chiến tranh đến ngày đất nước thống nhất, có những cựu chiến binh trở về cuộc sống đời thường vẫn mong muốn đóng góp sức mình cho đất nước.

Tại TP Hồ Chí Minh, Phòng khám bệnh Nhân đạo phường 10, quận 3, đã trở thành địa chỉ tin cậy và mang lại niềm vui cho các bệnh nhân nghèo.

Tại phòng khám, người ít tuổi nhất cũng ngoài 60, cao tuổi nhất đã gần 90 tuổi, nhưng việc khám chữa bệnh miễn phí vẫn là công việc hàng ngày của những cựu chiến binh nơi đây.

Phòng khám miễn phí của cựu chiến binh - Ảnh 1.

Phòng khám Nhân đạo làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Mỗi buổi sáng, nơi đây đón khoảng 10 bệnh nhân đến kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ.

Ông Viên Hữu Đức - Phòng khám bệnh Nhân đạo, Hội cựu chiến binh phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Ở đây nhận những bệnh xương khớp, chữa bệnh bằng vật lý trị liệu, không dùng thuốc. Có người đến đây còn không đi được, hiện đang nằm dưới".

Gần 30 năm kể từ ngày mở phòng khám, bất kể ai đến đây cũng đều được các y bác sĩ, lương y chăm sóc chu đáo.

Tại Phòng khám bệnh Nhân đạo, tầng 2 được cải tạo thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh - là nơi mọi người đọc sách thư giãn trong quá trình đợi chữa bệnh.

Tuổi cao nhưng tinh thần vẫn trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết, những lương y, bác sỹ tóc bạc vẫn tận tâm vì đồng bào như một niềm hạnh phúc của tuổi già.

Cựu chiến binh 20 năm kêu gọi hiến máu cứu người Cựu chiến binh 20 năm kêu gọi hiến máu cứu người

VTV.vn - Hơn 20 năm qua, có một người cựu chiến binh vẫn miệt mài tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước