Phú Thọ: Xót xa cảnh đợi tin người thân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu

Nguyễn Quân - Tiến Dũng-Thứ ba, ngày 17/09/2024 13:04 GMT+7

Hình ảnh nhận được sự chia sẻ của rất nhiều người

VTV.vn - Chiều 16/9, trong không khí oi bức, trời nắng, chứng kiến những khuôn mặt “thất thần” ngồi dọc cầu Văn Lang đợi tin của người thân khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

Tại cầu Văn Lang, có nhiều tốp người chia nhau ra đứng. Không ai bảo ai, họ tập trung nhìn về phía dòng nước với vẻ mặt "bất định" để "chờ đợi" người thân (trong hoàn cảnh đặc biệt), chứng kiến cảnh này mới hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau.

Ông T hàng xóm của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1988, khu Nỗ Lực, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, nữ tu dòng luyến Thánh giá Công giáo tại Nỗ Lực) buồn bã chia sẻ: "Những người đứng dọc cầu Văn Lang hôm nay (khoảng hơn 10 người) đều là hàng xóm, nữ tu (là bạn của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng) và người nhà của nạn nhân. Chúng tôi ra đây lúc 13 giờ 30 phút, hy vọng sớm tìm được thi thể của cháu, để vơi bớt nỗi đau mà bố mẹ cháu đang phải chịu đựng".

Phú Thọ: Xót xa cảnh đợi tin người thân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu - Ảnh 1.

Xót xa cảnh đợi thi thể người xấu số

"Ngoài sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, thì ở Nỗ Lực mọi người đều tình nguyện giúp đỡ gia đình tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng, mặc dù biết rằng cũng khá mong manh", ông T chia sẻ thêm.

Cùng đứng trên cầu Văn Lang, nữ tu (bạn của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng) cho biết: "Nghe tin trưa nay lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 thi thể của nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, nên chúng tôi chờ ở đây từ lúc hơn 13 giờ, hy vọng sớm tìm thấy chị Hằng và những nạn nhân khác trong vụ sập cầu Phong Châu".

Mặc dù chưa thể khẳng định nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng cùng những người khác (trong vụ sập cầu Phong Châu ngày 9/9) đều tử vong, nhưng chứng kiến và nghe chia sẻ của hàng xóm, các nữ tu và người thân của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng mới thấy được nỗi đau vô tận mà người nhà của các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu đang phải chịu đựng.

Phú Thọ: Xót xa cảnh đợi tin người thân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu - Ảnh 2.

Thời tiết chiều ngày 16/9 khá oi nóng

Trưa 16/9, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hồng (đoạn qua xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao).

Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ tiến hành trục vớt, chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua nhận dạng, gia đình ông Lương Xuân T. (56 tuổi, ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) xác định đây là thi thể ông T. (là nạn nhân thứ 2 đã tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu).

Phú Thọ: Xót xa cảnh đợi tin người thân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu - Ảnh 3.

Nước sông Hồng đang rút

Trước đó, vào chiều 14/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi, vợ ông T., ở xã Thạch Đồng) trên sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao).

Hiện nay, công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Lực lượng quân đội, công an và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ với hy vọng phát hiện thêm nạn nhân vụ sập cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước