Song Nhi cười rạng rỡ gặp ba mẹ - hình ảnh ấm áp giữa mùa dịch COVID-19

Tạ Hiển - Vũ Em-Thứ năm, ngày 30/07/2020 11:44 GMT+7

VTV.vn - Ba mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được chứng kiến những nụ cười rạng ngời, tinh nghịch của hai con gái sau 2 tuần kể từ ca phẫu thuật tách rời.

"Mới gặp thì mếu máo làm bộ "giận" Dad và "ghét" Mom

..nhưng chơi một hồi thì ngổ ngáo như chỉ muốn "join" Dad & "get" Mom"

Đó là lời bình luận trên fanpage Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khi chia sẻ hình ảnh cuộc đoàn tụ của ba mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi ngày gặp lại hai chị em song sinh sau 2 tuần kể từ ca phẫu thuật tách rời. Chứng kiến vẻ mặt rạng rỡ, tươi tỉnh của Song Nhi, hai anh chị không giấu được nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Hình ảnh của gặp gỡ đầy ấm áp này dường như đã xoa dịu nỗi lo về nguy cơ dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng thời gian qua, nhất là khi TP.HCM hôm qua đã công bố 2 ca bệnh số 449 và 450.

Bé Diệu Nhi cười rạng rỡ khi gặp ba mẹ (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bé Trúc Nhi cũng đã có thể nô đùa cùng ba mẹ (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Fanpage Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nói về về nỗi vất vả của các nhân viên y tế mùa dịch: "Thật là những hình ảnh đáng giá xoa dịu nỗi đau giữa rừng thông tin nhiễu nhương mùa dịch. Giờ đây chúng tôi chuẩn bị gồng mình và chung sức cho cuộc chiến mới.. Giữa cái thời tiết Sài Gòn mùa hạ nắng nóng vậy mà các bác sĩ, điều dưỡng chúng ta phải mặc bộ đồ "phi hành gia" túc trực 24/24 ở các chốt chặn, ở sân bay, ở các bệnh viện đặc trị để chăm sóc, theo dõi các ca bệnh nặng thở máy trong khu cách ly không dám rời xa một bước, mồ hôi ướt đẫm khi hết ca trực là lúc được cởi bỏ "bộ đồ bay" như trút được một gánh nặng; rồi có những lúc cảm thấy "tủi thân" khi bị "kỳ thị" vì làm ở bệnh viện đang điều trị COVID-19, rồi nghe tin đồng nghiệp có người bị nhiễm COVID lòng bất chợt buồn man mác; rồi lo lắng vì sự bất hợp tác từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân…".

"Chúng tôi biết các bạn đang dõi theo chúng tôi từng bước, từng ngày, các bạn đau lòng khi nghe có bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh, nhưng các bạn hãy yên tâm, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình vì sự nghiệp “chống giặc COVID-19” và trên hết là để đáp lại những tấm chân tình, sự yêu thương của tất cả mọi người đối với đội ngũ y bác sĩ chúng tôi. Ngày hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa không biết cuộc chiến này kéo dài tới bao lâu nhưng chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ chiến thắng vì sự chung tay, chung sức, đồng lòng của tất cả mọi người. Xin nhận sự trân trọng, tri ân tất cả những tấm chân tình dành cho đội ngũ y tế của chúng tôi. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và thành công! Cùng chung tay nâng cao ý thức cá nhân và cộng đồng, đồng lòng quyết thắng ĐẠI DỊCH một lần nữa..." - fanpage Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ.

Đến nay, hai chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi đều hết sốt, ăn sữa được nhiều hơn. Đôi chân đang được xẻ bột bó dần dần thuận lợi, cử động bàn chân và ngón chân của hai bé đã thoải mái hơn.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, sắp tới các bác sĩ sẽ cho bé thở oxy qua ống thở thông thường và thực hiện tập vật lý trị liệu. Tầng sinh môn của bé Diệu Nhi cũng như các vết thương ở phần bụng, hông đã khá khô ráo, kết quả vi sinh đều âm tính. Việc nuôi dinh dưỡng cho Diệu Nhi không cần thực hiện qua tĩnh mạch mà đã chuyển qua uống sữa thường.

Còn đối với Trúc Nhi, các bác sĩ đang giảm dần liều an thần, dự kiến ngày 28/7 sẽ tiến hành rút ống nội khí quản. Vùng bụng của Trúc Nhi đã tạm ổn, tầng sinh môn thấm dịch ít hơn, vết thương ở khung chậu khá khô. Cả hai bệnh nhi sau khi tỉnh đều khá lanh lợi.

Hai chị em Song Nhi đã hết sốt, Diệu Nhi liếc nhìn lém lỉnh khi được hỏi thăm Hai chị em Song Nhi đã hết sốt, Diệu Nhi liếc nhìn lém lỉnh khi được hỏi thăm

VTV.vn - Gần 2 tuần sau ca đại phẫu tách dính, chị em Song Nhi đều có những tiến triển đáng mừng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước