Tận tâm cảm hóa, đưa người lầm lỗi trở về

Nguyễn Ngân, Văn Tùng-Chủ nhật, ngày 16/02/2025 12:07 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Đắk Lắk đã giúp hàng nghìn người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, nhờ sự quan tâm của chính quyền và các chính sách khoan hồng, giúp họ phát triển kinh tế.

Tỉnh Đắk Lắk đã chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của hàng nghìn người từng lầm đường lạc lối, nhờ sự tận tâm của các cán bộ và chính quyền địa phương. Trong nhiều năm qua, những chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đã giúp họ từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực, không còn tham gia vào các nhóm phản động hay hành động chống đối, mà thay vào đó là gắn bó phát triển kinh tế, giúp đỡ gia đình và đóng góp vào sự bình yên của buôn làng.

Một trong những câu chuyện điển hình là anh Ykur, người từng chịu án tù 17 năm vì các hành vi phản động, phá hoại chính sách đoàn kết và trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền. Sau khi được cải tạo tốt, anh đã được giảm án và ra tù trước thời hạn bốn năm. Trở về quê hương, anh quyết tâm làm lại cuộc đời, cùng gia đình và bà con trong buôn phát triển kinh tế. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, anh đã nhận được khoản vay từ Nhà nước và đầu tư vào công việc lắp cửa, trở thành người thợ nổi tiếng trong buôn làng. Sự cố gắng, kiên trì và những chính sách hỗ trợ từ chính quyền đã giúp anh tái hòa nhập cộng đồng một cách vững vàng.

Tận tâm cảm hóa, đưa người lầm lỗi trở về - Ảnh 1.

"Nhà nước giúp đỡ tôi cho vay 25 triệu, rồi 50 triệu, tôi cũng cảm ơn nhà nước đã quan tâm tôi như vậy. Không riêng tôi mà nhiều người khác nữa. Tôi không muốn đi đâu hết, quê hương của mình, đất đai của mình, đất nước của mình. Ở lại buôn làng của mình thôi, không đi đâu nữa" - anh Ykur Bdap, Buôn EaKhit, xã Ea Bhốk, Cư Kuin, Đắk Lắk chia sẻ.

Một trường hợp khác là anh Yjol, người trước đây từng nghe theo các đối tượng vận động người dân vượt biên trái phép. Sau nhiều năm, anh nhận ra những sai lầm của mình và quyết tâm làm lại cuộc đời. Giờ đây, gia đình anh là một trong những hộ thu được nhiều café nhất trong buôn. Năm nay, gia đình anh Yjol thu lãi khoảng 200 triệu đồng, nhờ vào sự cần cù, chăm chỉ và sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước.

Tận tâm cảm hóa, đưa người lầm lỗi trở về - Ảnh 2.

"Quê hương chỗ bố mẹ mình rất tốt đẹp. Anh em công an, cán bộ ở đây tôi đều học, học từ chào hỏi, lo lắng, quan tâm cho người dân"- anh Yjol, Buôn Krông, Xã Ea Bhốk, Cư Kuin, Đắk Lắk nói.

Cán bộ cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể ở Đắk Lắk luôn đặc biệt quan tâm đến những người lầm lỡ khi trở về. Sự chia sẻ, giúp đỡ và cảm hóa của họ đã làm nhiều người thay đổi suy nghĩ và quyết tâm gắn bó với quê hương, phát triển kinh tế.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: "Để đảm bảo an ninh trật tự cơ sở tích cực triển khai tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương nắm tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là những hộ nghèo cận nghèo, thiếu đất ở, đất sản xuất để hỗ trợ hiệu quả tốt hơn nữa. Tham mưu giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là những vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đất đai, vấn đề kinh tế mà bà con có yêu cầu"

Tận tâm cảm hóa, đưa người lầm lỗi trở về - Ảnh 3.

Nhờ sự quan tâm của chính quyền và chính sách hỗ trợ, những người như anh Ykur và anh Yjol đã có cơ hội làm lại cuộc đời. Từ khoản tiền vay 80 triệu đồng của ngân hàng chính sách xã hội, 2 vợ chồng anh Ykur đã mở được 1 quán bún bò. Với trẻ nhỏ 5.000 đồng/bát, người lớn chỉ từ 10.000 đồng. Thức khuya dậy sớm, chịu thương chịu khó nên quán luôn đông khách. Có công việc có thu nhập, được bà con đón nhận trở về trong tình làng nghĩa xóm, là điều mà anh và những người trở về vui mừng nhất. Bởi không đâu bằng quê hương mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước