Tháng Tư là lời nói dối của những đại bịp: Đừng để Hối hận & Muộn màng

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 12:34 GMT+7

VTV.vn - Tháng Tư quả là lời nói dối của toàn những đại bịp khi liên tiếp các vụ lừa đảo trắng trợn tâm linh, kinh tế, y tế… đã bị cơ quan chức năng phanh phui.

Điểm tuần: Tháng tư là lời nói dối của những đại bịp

Thật tội nghiệp cho tháng 4 khi mở đầu của nó lại là một ngày nói dối với tên gọi quen thuộc Cá tháng Tư. Liệu có phải vì thế không mà liên tiếp trong tuần qua, hàng loạt những vụ lừa đảo trắng trợn của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tâm linh, kinh tế, y tế… đã bị cơ quan chức năng phanh phui, để đến nỗi nhiều người phải thốt lên rằng: Ôi, tháng tư là lời nói dối của toàn những đại bịp.

Nhà tôi 7 đời bốc … phét

Không còn dừng lại ở câu nói quảng cáo quen thuộc "nhà tôi ba đời chữa khỏi…", giờ, những người đứng sau website thaoduocvungnui.xyz còn mạnh dạn nâng tầm sản phẩm chữa cơ xương khớp của họ lên một tầm cao mới, khi giới thiệu nó đã có lịch sử lên đến 7 đời.

Không biết 7 đời bốc thuốc hay 7 đời bốc phét, mà một cặp vợ chồng đã ngoài 80 tuổi, người vợ thì thoát vị đĩa đệm, người chồng thì thoái hóa khớp gối, khi đặt mua thuốc đều nhận được cùng một loại thuốc giống hệt nhau. Gọi điện thắc mắc thì người bán chỉ trả lời, bệnh tuy khác nhau, nhưng có điểm chung, là đều đã bị thoái hoá, nên có thể uống cùng một loại thuốc được.

Nếu theo giải thích của nhân vật trên thì khéo bệnh trĩ nội với bệnh nội tiết cũng chỉ cần một đơn thuốc, bởi tên bệnh đều có chung chữ nội.

Tháng Tư là lời nói dối của những đại bịp: Đừng để Hối hận & Muộn màng - Ảnh 2.

Vi diệu hơn, một người trần mắt thịt tự phong mình là "thần y" ở Thái Nguyên tên gọi Trần Thanh Tuyền còn nổi danh với việc chị ngồi nhà, không cần thiết bị y tế nào mà vẫn phán "như đúng rồi". Nhìn vào sách sử thì thấy được quá khứ, còn nhìn vào chị thì thấy được tương lai. Tương lai ở đây là sự sống, bởi nhiều người tìm đến chị khi bệnh đã thập tử nhất sinh… Nhưng có đúng không?

Bệnh thì thập tử nhất sinh, mệt lắm rồi, nhưng những người bệnh vẫn phải ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ để nghe nữ thần y tự xưng này quảng cáo về tài năng mà Hoa Đà tái thế nếu gặp chị chắc cũng phải cay đắng thốt lên: Trời đã sinh Hoa Đà, sao còn sinh Thanh Tuyền?

Tháng Tư là lời nói dối của những đại bịp: Đừng để Hối hận & Muộn màng - Ảnh 3.

"Thần y" Trần Thanh Tuyền nổi danh với việc chị ngồi nhà, không cần thiết bị y tế nào mà vẫn phán "như đúng rồi"

Không hiểu sao, chị tự nhận mình bệnh gì cũng chữa được, ấy thế mà mỗi bệnh hoang tưởng của chính mình, chị chữa mãi không xong.

Một người từng chữa bệnh ở đây cho biết: "Họ bảo chỉ có một chiếc máy tính kết nối với một chiếc máy giống như máy in, bảo là WHO giới thiệu, máy này như hộp đen của cả thế giới, cả thế giới mới có 1 cái, bất cứ một loại bệnh nào cũng biết".

Chiếc máy mà nếu đúng như công năng được giới thiệu thì thần y tự phong Thanh Tuyền sẽ góp phần làm thất nghiệp cả nền y học Việt Nam. Nhìn nó thì cũng thấy giông giống cái kẹp điện thoại cho rảnh tay mà tôi đặt hàng trên mạng.

Hóa ra vị thần y tự xưng này lại chính là "thần nổ đa cấp", chuyên bán thực phẩm chức năng cho một thương hiệu thậm chí đã tạm dừng hoạt động tại Việt Nam, bảo sao mà mỗi khi chữa trị cho bệnh nhân, chị lại dùng mồm nhiều hơn dùng não.

Crowd1 - không làm mà vẫn muốn có ăn?

Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ. Đánh vào tâm lý không làm mà vẫn muốn có ăn đó, nhóm đối tượng huy động tiền Crowd1 đã gạ gẫm nhiều người tham gia.

Thậm chí để gây dựng niềm tin, nhóm này còn thiết lập vị trí hoạt động nằm ngay cạnh trụ sở công an thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, để tạo niềm tin cho người dân rằng hình thức này có sự cho phép của cơ quan quản lý.

Dĩ nhiên, "nhà tôi bảy đời bốc phét" cũng được ứng dụng triệt để trong tổ chức này, từ lời giới thiệu, cho đến cả những diễn viên quần chúng được huy động mà diễn không hề giả trân chút nào.

Việc lừa đảo đa cấp nó giống như là, bạn cứ tưởng tượng thế này cho dễ hiểu: Người huy động tiền là người thích chụp ảnh sống ảo, còn bạn là những chú sao biển tội nghiệp. Một ngày đẹp trời, sao biển được dụ: "A bạn sao biển đấy à! Lên bờ chơi không bạn ơi? Ở đây vui lắm" và sau khi lên bờ, tranh thủ tận dụng bạn, chụp vài pô ảnh cúng phây rồi sau đó họ mặc kệ bạn cho đến chết.

Tháng Tư là lời nói dối của những đại bịp: Đừng để Hối hận & Muộn màng - Ảnh 4.

Những con sao biển chết bởi chính cái "ĐỘC LẠ" của con người

Phơi sao biển lên bờ để có những bức ảnh độc, lạ nhưng những con sao biển lại chết bởi chính cái "ĐỘC LẠ" của con người - độc ác một cách kỳ lạ.

Quay lại với câu chuyện huy động tiền của Crowd1, khi phóng viên VTV vào cuộc, nhiều nhà đầu tư dao động thì ngay lập tức họ đã nhận được lời trấn an của những người chủ chốt.

Mất nhà, mất của vì nỗi sợ "Tình người"

Trấn an nói riêng hay nghệ thuật điều khiển tâm lý nạn nhân nói chung, luôn là mánh khóe của các đối tượng để bòn rút của cải. Bởi tâm hồn nhiều người hiện nay khá là mong manh dễ vỡ như trứng ốp la lòng đào, nên họ rất cần nương nhờ một đức tin nào đó để được chữa lành.

Lợi dụng tâm lý đó, những thành viên của CLB Tình người đã gieo rắc vào đầu những người tham gia tư tưởng họ nghiệp rất nặng, nên phải trả bằng công hoặc của, thậm chí rất nhiều của.

Tháng Tư là lời nói dối của những đại bịp: Đừng để Hối hận & Muộn màng - Ảnh 5.

Nội quy mà CLB này đề ra có ghi rõ không được truyền bá mê tín dị đoan, nhưng đến khi hoạt động lại hoàn toàn ngược lại

Dù trong mục 2 điều 3 nội quy mà CLB này đề ra có ghi rõ không được truyền bá mê tín dị đoan, nhưng đến khi hoạt động lại hoàn toàn ngược lại. Từ "tình người" chuyển sang "dọa người".

Sau một thời gian tham gia, nhiều thành viên cho biết, họ nhận thấy CLB tuyên truyền một số nội dung không thực sự đúng với Chánh Pháp.

Như trong cuốn Pháp Bảo mà CLB này phân phát cho học viên có những nội dung rất gây hoang mang. Ví dụ trong trang 174, sách khẳng định: "Mỗi người trần chúng ta gần với 60-70 vong bám theo. Vong khôn hơn người trần 70 lần".

Tháng Tư là lời nói dối của những đại bịp: Đừng để Hối hận & Muộn màng - Ảnh 6.

Nhiều yếu tố mê tín dị đoan được truyền bá trong cuốn sách của CLB Tình người

Một cựu thành viên CLB Tình người chia sẻ: "Bên Tình người họ bắt đầu rao giảng rất khéo léo về các vấn đề mê tín. Đặc biệt là về thế giới tâm linh, vong linh. Lấy ví dụ như là việc buổi tối không nên ra ngoài vì ban đêm vong nó lên, không nên đọc kinh nhà Phật không nên gõ mõ vì vong sẽ theo. Có rất nhiều vấn đề mà khiến người ta rơi vào sợ hãi".

Theo thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, Phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, ông đã xem cuốn Pháp Bảo của CLB Tình người và nhận định có rất nhiều yếu tố mê tín dị đoan được truyền bá trong cuốn sách này.

Với cách thức gieo rắc tư tưởng siêu nhiên vô hình tinh vi, có yếu tố hù doạ, các thành viên CLB vô hình chung đã cùng giúp Tình người hoạt động dựa theo tôn chỉ "Cho đi là còn mãi". Cái còn mãi ở đây là còn nợ.

Một người phụ nữ có mẹ đã tham gia CLB Tình người được 7 năm. Mẹ chị đã phải bán nhà 1 lần để đổi sang căn nhà nhỏ hơn và giờ đang chuẩn bị bán tiếp: "Bà sinh hoạt hàng ngày trên CLB từ 7h sáng đến 7h tối luôn, cả 1 tuần 7 ngày luôn. Nhà mình thì có ông bà ngoại của mình là trên 90 tuổi. Ông bà cũng yếu. Rất nhiều lần bà ngoại đã phải khóc là ‘bây giờ mày chọn như thế nào, chọn bố mẹ hay chọn CLB?’ Bởi vì ở trên CLB đã gieo vào đầu mẹ mình là cha mẹ chỉ là anh sinh chị nở thôi, không có nghĩa vụ và muốn mãnh liệt tột cùng thì phải tham gia vào cùng với CLB tạo phúc".

Sự thật không hấp dẫn có thể bị lời nói dối li kỳ làm lu mờ. Tháng Tư quả là lời nói dối của những đại bịp, nhưng cũng thật oan cho tháng Tư, bởi tháng nào cũng sẽ là tháng Tư thôi nếu như người trong cuộc không chịu tỉnh táo khi mà các phương tiện truyền thông đã đưa quá nhiều tin cảnh báo.

Có hai cách để bị lừa. Một là tin vào điều không đúng, hai là không chịu tin vào điều đúng. Để đỡ bị lừa, xin hãy làm ngược lại. Chỉ có sự tỉnh táo và cương quyết của bạn mới có thể tẩy chay những hành động nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen.

Giống như một thương hiệu thời trang nọ, nghĩ về họ, là giờ nghĩ về hai cặp từ: Hối hận & Muộn màng.

Tháng Tư là lời nói dối của những đại bịp: Đừng để Hối hận & Muộn màng - Ảnh 7.
'Thần y' chữa bách bệnh bằng máy kẹp 'cả thế giới mới có một cái' "Thần y" chữa bách bệnh bằng máy kẹp "cả thế giới mới có một cái" Ngồi im một chỗ, trở thành tỷ phú: 'Miếng pho-mát trên bẫy chuột' của Crowd1? Ngồi im một chỗ, trở thành tỷ phú: "Miếng pho-mát trên bẫy chuột" của Crowd1? Sao biển Phú Quốc chết khô vì du khách 'sống ảo' Sao biển Phú Quốc chết khô vì du khách "sống ảo"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước