Thấp thỏm nỗi lo ở vùng sạt lở miền Trung trước mùa mưa lũ mới

Văn Đức, Văn Phát-Thứ ba, ngày 15/06/2021 09:06 GMT+7

VTV.vn - Hơn 500 hộ dân của 2 làng Phúc Khương và Mỹ Phiếm (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đang rất lo lắng về khả năng khu vực này sẽ thành một nhánh sông mới trước mùa mưa lũ năm nay.

Năm 2020, sạt lở nghiêm trọng đã diễn ra ở miền Trung khi khu vực này liên tiếp ảnh hưởng của nhiều cơn bão, làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều vị trí ven sông, ven biển. Do có quá nhiều điểm sạt lở lớn nên đến nay, các nguồn kinh phí khắc phục tại những nơi này vẫn chưa được triển khai kịp thời. Lo lắng về nguy cơ mất an toàn đối với hàng ngàn hộ dân vùng sạt lở vẫn hiện hữu từng ngày.

Thấp thỏm nỗi lo ở vùng sạt lở miền Trung trước mùa mưa lũ mới - Ảnh 1.

Những dấu vết còn lại do cơn bão số 9 của năm 2020 gây ra vẫn còn Những đoạn kè bảo vệ và cả những dãy tre chắn xói lở chỉ còn lại nham nhở. Bờ tre là thành lũy bảo vệ nhưng giờ đã không còn.

Nếu không có giải pháp cấp bách, mưa lũ cộng với các thủy điện xả nước sẽ thành nhánh sông như trước. Việc này ảnh hưởng đến tính mạng hơn 500 hộ dân và phá hủy 100 ha đất.

Quảng Nam, Quảng Ngãi đều chưa thể đủ sức khắc phục tất cả những điểm sạt lở nặng từ các cửa sông ven biển đến khu vực miền núi. Nguồn lực hạn chế cũng chỉ ưu tiên tập trung cho các khu vực khẩn cấp và có nguy cơ nhất.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ NN&PTNT, các tỉnh ven biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận có hơn 800 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài khoảng 1.200 km. Phần lớn trong số đó chưa được khắc phục kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước