Thức khuya, dậy sớm nấu cơm cho người dân trong khu cách ly và tuyến đầu chống dịch

Mai Hạnh, Phúc Hảo (Đài PTTH Quảng Ngãi)-Thứ ba, ngày 18/05/2021 09:35 GMT+7

VTV.vn - Các tình nguyện viên Hội chữ thập Đỏ TP Quảng Ngãi cùng nhau chăm lo từng bữa cơm, đồng cảm và chia sẻ, ai cũng muốn góp chút công sức của mình để chống dịch COVID-19.

Những ngày này, khi đi đường hoặc ở bất cứ đâu, chúng ta cũng thường xuyên nghe thấy giai điệu của bài hát Việt Nam ơi! Đánh bay COVID với những câu như "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona".

Không chỉ là lời bài hát, trên thực tế, những hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang diễn ra khắp mọi nơi, nhất là ở những khu vực đang phải cách ly do dịch.

Thức khuya, dậy sớm nấu cơm cho người dân trong khu cách ly và tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Mới 4h, đội tình nguyện viên Hội chữ thập Đỏ thành phố Quảng Ngãi đã có mặt ở thị trấn La Hà để nấu cơm cho người dân ở khu cách ly tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ngãi. Đồng cảm và chia sẻ, ai cũng muốn góp chút công sức của mình để chống dịch.

Rau của một người dân biếu tặng , trái cây của các tiểu thương ở chợ đầu mối tặng, mỗi người một chút, người góp của, người góp công, không ai quản ngại khó khăn nhọc nhằn. Những bữa cơm nóng hổi được mang đến cho các khu cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa trong tỉnh.

Lo từng bữa cơm cho người dân ở khu cách ly, khu dân cư bị phong tỏa và lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, đội tình nguyện viên Hội chữ thập Đỏ thành phố Quảng Ngãi đã chung tay, đồng hành ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19.

"Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no" - câu chuyện một lần nữa minh chứng cho truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta để những người đang phải chiến đấu chống COVID-19 cảm thấy họ không đơn độc trong cuộc chiến này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước