Người đàn ông đặc biệt đến từ Ai Cập tên Ali Abu Na-sơ chơi bóng đá khi vẫn nhìn được, với một quả bóng bình thường, tất nhiên là không có chuông. Rồi ở trường, sau khi anh bị mù, anh và các bạn của anh bọc bóng bằng túi nilon để có thể nghe thấy tiếng quả bóng. Anh đã không để tình trạng tật nguyền ngăn cản tận hưởng niềm vui bóng đá của mình.
Sau khi tốt nghiệp ngành quản lý thể thao, Ali Abu Na-sơ làm việc với tư cách người đại diện thể thao, tiếp thị các cầu thủ bóng đá Ai Cập chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ ở châu Âu. Nhưng anh muốn làm gì đó có ý nghĩa hơn. Ba năm trước, anh và một người bạn đã thành lập đội bóng đầu tiên của đất nước này với các cầu thủ khiếm thị... Huấn luyện viên tự bỏ tiền mua bịt mắt, bóng và trả tiền thuê sân. Nhưng việc tìm kiếm nhà tài trợ của anh chưa đạt kết quả gì.
"Chơi bóng đá là thách thức thực sự. Họ muốn chơi như những người bình thường, chạy, chuyền bóng và ghi bàn. Chúng tôi muốn cảm nhận như người bình thường, và muốn chứng minh mình không kém cỏi hơn họ. Sau một trận đấu, tôi nhận thấy không gì có thể ngăn tôi đạt được điều mình muốn", Ali Abu Na-sơ chia sẻ.