TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khi cái chết không phải là sự chấm dứt

Tùng Lâm, Đình Quốc (VTV8)Cập nhật 10:13 ngày 02/03/2019

VTV.vn - Hiện nay, khi khoa học phát triển, tri thức con người ngày càng được nâng cao, việc hiến xác, hiến tạng trở thành một nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa và đầy nhân văn.

Ở tuổi 68, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Dân đã tự viết di chúc cho mình. Ông đã dành 50 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Nếm trải những sự hy sinh, gian khổ hào hùng trên chiến trường và thấu hiểu đạo lý làm người, vì vậy ông đã tự nguyện hiến thân thể của mình để phục vụ cho sự nghiệp y học của nước nhà.

Nhà báo, nhà thiện nguyện Nguyễn Tiến Dân là người thứ 4 hiến thể xác cho Khoa Y Dược, trường Đại học Đà Nẵng. Không ai khác, các thế hệ thầy thuốc tương lai hiểu được rằng, những thân thể này là phương tiện vô giá và quý trọng nhất khắc sâu trong tâm trí và mãi mang nặng nghĩa ân.

Sự hy sinh âm thầm lặng lẽ, không có tượng đồng, bia đá nhưng đối với người đàn ông vô tư trong sáng Nguyễn Tiến Dân, điều đấy không quan trọng, miễn cái chết của mình phải thật sự có ý nghĩa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Trị: Lễ Thượng cờ thống nhất non sông

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5).