Thua Nhật Bản thì có gì lạ?

Minh NguyễnCập nhật 00:28 ngày 25/01/2019

VTV.vn - Dừng bước trước ĐT Nhật Bản, ừ thì… chẳng có gì lạ. Nhưng cách mà ĐT Việt Nam khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, đúng vậy, đó là điều kỳ diệu…

Đặng Văn Lâm hối hả phất bóng lên nhằm tìm kiếm cơ hội cuối cùng nhưng đã muộn, khi kim đồng hồ điểm phút 90+4, trọng tài chính Mohammed Abdulla Hassan Mohammed nổ hồi còi kết thúc trận đấu, khép lại một ngày "cầm cân nẩy mực" thành công của các vị vua sân cỏ, chấm dứt hành trình của ĐT Việt Nam tại đấu trường châu lục. Thua 0-1 bởi bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của ĐT Nhật Bản, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019.

Trong những âm thanh phát ra từ SVĐ Rashid Al-Maktoum, không khó để nhận ra câu "Việt Nam vô địch", "Việt Nam vô địch"… được hô vang.

Sóng truyền hình lập tức được trả về trường quay VTV, với giọng nói mạch lạc, MC Việt Khuê nhanh chóng thông tin: "Thưa quý vị và các bạn, vậy là hành trình của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019 đã chính thức khép lại…". Tiếp lời anh MC quen mặt trên sóng truyền hình quốc gia, khách mời - cựu danh thủ Như Thuần khẳng định: Tôi bất ngờ với màn trình diễn của đội nhà. HLV Mai Đức Chung liền đồng tình: "Những gì mà đội tuyển vừa thể hiện thực sự đáng tự hào"…

Đúng, chúng ta đang nói về một trận thua của đội tuyển Việt Nam, nhưng đây không phải là một thất bại trước một đối thủ dưới cơ, ở tầm khu vực, khi mà các cầu thủ áo đỏ chưa làm hết sức. Lần "khăn gói" ra về này, là trước ĐT Nhật Bản, là trước đội bóng có số lần vô địch Asian Cup nhiều nhất trong lịch sử, trong trận đấu ở nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục.

Ai từng thua ĐT Nhật Bản? – Cả châu Á có thể giơ tay. Vậy thua Nhật Bản thì có gì lạ? Ừ thì, không lạ… Nhưng cách mà ĐT Việt Nam để lại tiếc nuối trong lòng người hâm mộ đến như vậy, đúng, đó mới là điều kỳ diệu.

Trước một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn, ĐT Việt Nam đã tung ra 12 cú sút – so với 11 cú sút bên phía đối thủ. Trong khi đó, tỷ lệ sút trúng cầu môn của các cầu thủ áo đỏ là 4 – so với 6 của ĐT Nhật Bản. Sự hiệu quả đó khiến tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 31% của ĐT Việt Nam lột tả rõ lối chơi phòng ngự phản công được HLV Park Hang-seo lựa chọn ở trận này.

Trước sức ép lớn từ đội bóng áo xanh, đặc biệt là sau khi bị đối thủ dẫn trước nhờ bàn thắng trên chấm 11m, ĐT Việt Nam thậm chí còn chơi "máu lửa" hơn. Những học trò của HLV Park Hang-seo như đi ngược lại định luật vật lý, khi luôn lao về phía trước hết tốc lực, bất chấp sức cản từ những chiếc áo đẫm mồ hôi và những đôi chân dần trở nên rệu rã. Và từ trong những pha bóng lăn xả ấy, đã có những khoảnh khắc cơ hội lóe lên. Đâu đó người hâm mộ hẳn đã phải ồ lên tiếc nuối với những cú ra chân của Hùng Dũng, Công Phượng, Quang Hải, Hồng Duy, hay cú chuyền bóng điểm rơi suýt hoàn hảo của Xuân Trường cho Văn Toàn. Chưa hết, ở vị trí thấp nhất nơi hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam, trước một đối thủ từng khiến Thibaut Courtois phải 2 lần vào lưới nhặt bóng, Đặng Văn Lâm đã có một màn trình diễn quá sức ấn tượng khi liên tục cản phá những cơ hội ngon ăn của ĐT Nhật Bản.

Không cần phải "mù màu" để phán xem tinh thần samurai ở trận này là xanh hay đỏ. Chưa bao giờ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại thấy giấc mơ "gây sốc" cận kề với thực tại như bây giờ.

Rất tiếc, đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu châu lục, đã ngăn chặn bất ngờ xảy ra.

Nhưng cũng đáng mừng, sau trận đấu, là "cơn mưa" lời khen từ truyền thông châu Á, là vô vàn thông điệp tích cực từ hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Hàn Quốc, thậm chí từ phía ĐT Nhật Bản và trên khắp châu lục, dành cho ĐT Việt Nam.

Thua Nhật Bản không lạ, làm cộng đồng mạng Việt Nam ngưng chỉ trích các cầu thủ sau thất bại như lúc này, đó mới hẳn là chuyện lạ...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung Quốc chính thức giành quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải bóng đá số 1 châu Á - AFC Asian Cup sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2023 với sự tham dự của 24 đội bóng.