Những giải thưởng độc đáo của thể thao thế giới 2015

Ban Thể thao VTVCập nhật 19:40 ngày 01/01/2016

VTV.vn - Năm 2015 đã trôi qua với nhiều sự kiện đáng nhớ của thể thao thế giới và dưới đây là chủ nhân những giải thưởng không chính thức của năm theo góc nhìn của VTV.

Giải thưởng tổ chức tồi tệ của năm nên được trao cho LĐBĐ khu vực CONCACAF. Họ liên tục phải thay 3 vị chủ tịch và cứ người mới lên thay lại hô khẩu hiệu quyết tâm cải cách. Hiện nay, cả 3 đều đang bị bắt với tội danh tham nhũng.

Giải phát ngôn của năm xin trao cho Michael Owen. Anh thể hiện tài năng bình luận bóng đá với phát ngôn hiển nhiên: “Về mặt chuyên môn mà nói, khi Man City không ghi bàn, họ hầu như không thể chiến thắng”.


Owen có lẽ không nên tiếp tục theo nghiệp bình luận viên với những phát ngôn kể trên

Owen có lẽ không nên tiếp tục theo nghiệp bình luận viên với những phát ngôn kể trên

Giải thưởng trò lố của năm thuộc về Ramadan Sobhi của Al Ahly. Anh này dẫm lên bóng bằng cả 2 chân để trêu tức đối thủ Zamalek và nhận về mình tấm thẻ đỏ, đồng thời tạo ra một cuộc xô xát. Sobhi sau đó xin lỗi và nói rằng: “Zamalek là một đội bóng vĩ đại, tôi rất tôn trọng họ”. 3 tháng sau, anh diễn lại đúng màn này và cũng trong trận gặp Zamalek.

Giải tay lái kém nhất năm thuộc về quay phim người Trung Quốc. Anh này di chuyển với vận tốc khoảng 5km/h và đốn ngã người nhanh nhất hành tinh Usain Bolt.

Giải tấm ảnh selfie của năm thuộc về các cầu thủ Arsenal. Một phóng viên ảnh đã để quên chiếc máy của mình và các cầu thủ Arsenal với chuyên ngành chụp ảnh mất nét đã ăn mừng chức vô địch FA Cup của mình như thế này.


Tấm selfie mất nét hài hước của các cầu thủ Arsenal

Tấm selfie mất nét hài hước của các cầu thủ Arsenal

Giây phút đau lòng nhất năm thuộc về đội tuyển nữ của Anh. Pha phản lưới nhà của Laura Basset khiến đội tuyển nữ Anh để thua nữ Nhật Bản ở những phút bù giờ trận bán kết World Cup. Laura đã có một giải đấu tuyệt hay, nhưng cô sẽ phải nhớ về nó với nỗi buồn không thể nguôi ngoai.

Giây phút ấm lòng nhất năm diễn ra sau trận chung kết World Cup Rugby khi cậu bé hâm mộ quá khích 14 tuổi Charlie Line chạy vào sân để chúc mừng đội tuyển New Zealand nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại. Ngôi sao Sonny Bill Williams đã chạy đến bảo vệ cậu bé, đồng thời trao luôn cho cậu bé tấm HCV World Cup Rugby danh giá mình vừa nhận được.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.