Brighton 1-3 Chelsea: 3 điểm nhờ hàng thủ

PVCập nhật 07:41 ngày 15/09/2020

VTV.vn - Chelsea đã có khởi đầu thuận lợi tại Ngoại hạng Anh mùa này, tuy nhiên 2 trong 3 bàn thắng của Chelsea tới từ các hậu vệ.

Bước vào chuyến làm khách trước Brighton, HLV Frank Lampard đã để 2 tân binh đắt giá của Chelsea là Kai Havertz và Timo Werner ra sân ngay từ đầu. Bộ đôi người Đức đã nhập cuộc khá năng nổ và giúp Chelsea có được thế trận tốt trong thời gian đầu trận. Phút 21, đội khách được hưởng phạt đền khi thủ thành Mat Ryan phạm lỗi với Werner trong vòng cấm, và trên chấm 11 mét, Jorginho đã dễ dàng mở tỉ số trận đấu.

Brighton 1-3 Chelsea: 3 điểm nhờ hàng thủ - Ảnh 1.

Werner mang về quả phạt 11m cho Chelsea

Hàng công của Chelsea đã chơi tốt, nhưng ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự, mà đặc biệt là thủ thành Kepa lại luôn đem tới sự lo lắng. Phút thứ 33, Kepa đã ra vào thiếu hợp lý ở một tình huống phạt góc và đấm hụt bóng. Chelsea đã may mắn không bị thủng lưới ở pha bóng này, tuy nhiên đến phút 54, Kepa lại tiếp tục mắc sai lầm với tình huống đổ người quá chậm, và không thể cản phá được cú sút xa hiểm hóc của Leandro Trossard.

Brighton 1-3 Chelsea: 3 điểm nhờ hàng thủ - Ảnh 2.

Leandro Trossard ghi bàn gỡ hòa cho Brighton

Bàn gỡ hòa 1-1 là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Brighton. Chỉ tiếc rằng, họ đã không thể duy tỉ số này được lâu. Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Trossard, hậu vệ trẻ Reece James đã có một cú sút xa còn đẹp mắt hơn đưa bóng thẳng vào góc cao khung thành để tái lập thế dẫn bàn cho Chelsea.

Brighton 1-3 Chelsea: 3 điểm nhờ hàng thủ - Ảnh 3.

Reece James ghi bàn đẹp mắt cho Chelsea

Chưa dừng lại ở đây, tới phút 66, đội khách tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 một cách may mắn, khi cú dứt điểm của Kurt Zouma đập chân hậu vệ Webster bay vào lưới. Ở pha bóng này, người kiến tạo cho Zouma ghi bàn lại là Reece James.

Brighton 1-3 Chelsea: 3 điểm nhờ hàng thủ - Ảnh 4.

Zouma ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea

Trong khoảng thời gian còn lại, Chelsea còn có thêm một số cơ hội nữa nhưng không tận dụng thành công. Chiến thắng 3-1 có thể chưa thực sự trọn vẹn khi hàng thủ vấn bộc lộ nhiều vấn đề còn các tân binh không thể hiện được nhiều, tuy nhiên dù sao, đây vẫn là một khởi đầu mùa giải mới thuận lợi cho đội bóng của HLV Frank Lampard.