Chelsea vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Leicester City, qua đó vươn lên top 4 Premier League, nhưng mọi sự chú ý lại dồn vào một sự kiện hiếm hoi: Cole Palmer đá hỏng phạt đền!
Ở phút thứ 19, Jadon Sancho mang về quả 11m sau khi bị Victor Kristiansen phạm lỗi. Palmer bước lên chấm đá phạt, một nhiệm vụ anh luôn hoàn thành xuất sắc với tỷ lệ thành công 100% (17/17) cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Thế nhưng, lần này thủ thành Mads Hermansen của Leicester đã cản phá thành công, khiến toàn bộ khán giả Stamford Bridge sững sờ. Đây cũng là trận thứ 9 liên tiếp Palmer không có bàn thắng hay kiến tạo, và anh bị rút ra khỏi sân ở phút 73 sau khi bỏ lỡ một loạt cơ hội ngon ăn.
Ngay sau trận đấu, HLV Enzo Maresca đã giải thích lý do Palmer không đạt phong độ tốt nhất. "Cole Palmer đã bị sốt và tiêu chảy trong 48 giờ qua. Cậu ấy không thể tập luyện nhưng vẫn muốn ra sân giúp đội giành chiến thắng. Người hâm mộ cần hiểu sự nỗ lực mà cậu ấy đã bỏ ra".
Maresca cũng cho rằng pha cản phá của Hermansen quá xuất sắc và tin rằng Palmer sẽ tiếp tục ghi bàn từ chấm phạt đền trong tương lai. “Không có gì đáng lo cả. Palmer là một cầu thủ đẳng cấp và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường”.
Sau khi bị thay ra, Palmer đã đi thẳng vào đường hầm, khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, Maresca nhanh chóng trấn an rằng cầu thủ 22 tuổi chỉ đơn giản là cần vào nhà vệ sinh gấp!
Với lịch thi đấu dày đặc, Chelsea hy vọng Palmer sẽ hồi phục hoàn toàn trước trận lượt về vòng 1/8 Conference League gặp Copenhagen vào thứ Năm tới. The Blues rất cần một Palmer sung mãn để duy trì vị thế trong cuộc đua châu Âu!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!