Man City 0-0 Real Madrid: Không có Ronaldo, Joe Hart chấp tất!

Tạ HiểnCập nhật 06:05 ngày 27/04/2016

Joe Hart có ngày thi đấu vất vả trước Real Madrid (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Trong một ngày mà Ronaldo không thể ra sân, Real Madrid làm mọi cách để chọc thủng lưới Man City nhưng thủ thành Joe Hart đã phủ nhận tất cả.

Chấn thương của Cristiano Ronaldo vẫn là một bí ẩn lớn với người hâm mộ Real Madrid. Những tưởng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ ra sân ở trận gặp Man City tại bán kết lượt đi Champions League như lời chia sẻ của HLV Zidane trước trận thì tất cả đã tá hỏa khi phát hiện đây chỉ đòn gió từ phía đội khách.

Ronaldo thậm chí còn không được đăng ký thi đấu và chỉ xuất hiện trên khán đài trong khi tiền đạo Karim Benzema kịp bình phục và sát cánh cùng Bale và Vazquez trên hàng công.

Video diễn biến trận Man City - Real Madrid

Sự kín kẽ và thận trọng của đội chủ nhà khiến 30 phút đầu trận gần như không có cơ hội ăn bàn nào đến từ hai bên. Dù vậy, Real Madrid cũng tỏ ra khá nguy hiểm ở những tình huống phát bóng ra biên nhưng tiếc rằng họ lại thiếu đi sự chính xác trong những pha dứt điểm.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra trước khi hiệp 1 khép lại khi nhạc trưởng hàng công của Man City là David Silva dính chấn thương và nhường chỗ cho tài năng trẻ Kelechi Iheanacho trong khi Jese được tung vào sân thay Benzema chưa đủ thể lực trước khi hiệp 2 bắt đầu.


Sự thiếu vắng Ronaldo là tổn thất nặng nề với Real Madrid (Ảnh: Daily Mail)

Sự thiếu vắng Ronaldo là tổn thất nặng nề với Real Madrid (Ảnh: Daily Mail)

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Zidane bắt đầu nhận ra cơ hội chiến thắng của mình nằm ở những quả phạt góc. Phút 54, từ quả đá phạt bên cánh phải của Kroos, Sergio Ramos đánh đầu đưa bóng về đúng vị trí của Joe Hart trong tư thế vô cùng thoải mái. Kể từ đó, tuyến phòng ngự của Man City bắt đầu hứng chịu hàng loạt pha dàn xếp đá phạt góc từ Real Madrid.

Liên tiếp vào các phút 74 và 82, Casemiro và Pepe dứt điểm ở cự ly gần nhưng thủ thành của Man City cho thấy phản xạ tuyệt vời của anh. Trong đó, đáng tiếc nhất phải kể tới cú sút của Pepe trong thế đối mặt với Joe Hart ở cự ly 3m. Không thắng được Joe Hart, Real Madrid cũng gặp vận rủi khi cú đánh đầu của Jese đưa bóng tìm đến xà ngang.

Man City cũng có cơ hội ghi bàn để giành lợi thế vào phút cuối nhưng cú sút của De Bruyne lại không thể chiến thắng được sự xuất thần của Keylor Navas.

Kết quả hòa không bàn thắng tại Etihad được coi là thành công của Man City trong khi HLV Zidane tiếp tục đau đầu khi Ronaldo vắng mặt. Rõ ràng, thành bại của Real Madrid ở trận bán kết lượt về sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc CR7 có thể trở lại hay không.

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Hart 7.5, Sagna 6, Kompany 7, Otamendi 6.5, Clichy 7, Fernandinho 7, Fernando 6.5, Jesus Navas 6 (Sterling 77 mins), De Bruyne 6.5, Silva (Iheanacho 40 mins, 6), Aguero 6

Real Madrid: Navas 6, Carvajal 6, Ramos 6.5, Pepe 6.5, Marcelo 7, Modric 6.5, Casemiro 6, Kroos 6.5 (Isco 90), Lucas 6, Benzema 5.5 (Jese 45 mins 6), Bale 7.5