Bayern và Man City: Nhà vô địch không cần phải mua sắm

-Thứ năm, ngày 07/08/2014 05:57 GMT+7

Thực ra, nói Bayern lẫn City không mua sắm cũng chẳng đúng, bởi họ ít nhiều cũng đã chi ra một khoản nhất định hòng đưa về các tân binh đấy thôi. Chỉ có điều, con số đó quá ít so với thường lệ. Bên cạnh chất lượng đội hình sẵn có, hai nhà ĐKVĐ quốc gia này đều đón về những cái tên đã chất lượng, lại còn miễn phí nữa.

Những vụ chiêu mộ tự do
Man City đến lúc này đã đưa về tới hai gương mặt theo dạng chuyển nhượng tự do, đó là hậu vệ phải Bacary Sagna và tiền vệ Frank Lampard (thực ra Lampard được mượn trong 6 tháng từ New York City). Mặc dù đã ngoài 30 (Lampard năm nay đã 36 tuổi) nhưng cả Lampard lẫn Sagna đều là trụ cột tại Arsenal lẫn Chelsea mùa trước, khi ra sân trong phần lớn số trận và đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung của tập thể. Đến với City, Sagna lẫn Lampard sẽ khó có cơ hội đá chính thường xuyên, nhưng với các CĐV của họ và nhất là HLV Pellegrini, ông sẽ có trong tay những sự lựa chọn hết sức kinh nghiệm và chất lượng lúc cần thiết, và có thể bù đắp một cách ưng ý khi đội hình gặp phải những mất mát đáng tiếc.

 


Nhưng cả hai thương vụ nói trên vẫn không thể sánh bằng cái cách mà Bayern đưa Lewandowki – cầu thủ mới 25 tuổi, vua phá lưới Bundesliga mùa trước và là một trong những số 9 hàng đầu châu Âu, về với đất Munich. Bayern đã quá khôn ngoan khi tìm cách “câu kéo” trước với Lewandowski khi hợp đồng sắp đáo hạn và trước sức hút quá lớn của đội chủ sân Allianz Arena, chân sút người Ba Lan đã không thể chối từ. Với nhiều người, thương vụ mua bán với cựu số 9 Dortmund còn được xem là bản hợp đồng thành công nhất mọi thời đại, xét trên mọi khía cạnh từ giá cả, tài năng lẫn tuổi tác. Bên cạnh Lewandowski, Bayern còn đưa về một gương mặt miễn phí đáng nói khác, là cầu thủ đa năng Sebastian Rode từ Eintracht Frankfurt.

Đấy là còn chưa kể những bản hợp đồng “miễn phí” theo những cách khác, là Holger Badstuber trở lại sau hơn một năm chấn thương với Bayern, còn về phía City, là Stevan Jovetic, tiền đạo có giá tới 26 triệu euro nhưng chẳng đóng góp gì nhiều mùa bóng trước, và cũng mới để lại ấn tượng trong loạt trận giao hữu tại ICC Cup cách đây không lâu. 

Mua ít, nhưng hợp lí
Bayern lẫn City đã khôn ngoan khi chọn “hàng miễn phí”, giờ đến lúc phải bỏ tiền, dù ít, họ cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược của mình. City mới bỏ ra khoảng 24 triệu euro, và đưa về hai cầu thủ là tiền vệ Fernando của Porto và thủ thành Caballero bên phía Malaga. Hai người trong số họ, đều không thể chen chân vào đội hình chính thức, nhưng sẽ là dự phòng quá chất lượng cho Yaya Toure 31 tuổi khi cần thiết và một Joe Hart nhiều phen cho thấy sự cẩu thả vì chẳng vấp phải sự cạnh tranh đáng chú ý nào.

 


Bayern thậm chí còn phát sinh ít hơn, họ mới chỉ bỏ ra chừng 10 triệu euro để mua về Juan Bernat, người được coi là Jordi Alba mới – mẫu hậu vệ nhanh nhẹn và đa năng mà Guardiola rất thích. Về Allianz Arena, Bernat sẽ là dự phòng chất lượng và chia sẻ hành lang cánh trái với cầu thủ người Áo Alaba.

Nhưng sẽ còn bổ sung
Đội hình của cả Bayern lẫn Man City đều rất đẹp và ổn. Trong khi Hùm xám sở hữu phần lớn những nhà tân VĐTG của Cỗ xe tăng Đức thì mới đây, trang 101greatgoals thậm chí còn lập ra tới hai đội hình, mà vẫn rất mạnh của Manchester City. Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn hảo. Man City và cả Bayern vẫn cần thêm trung vệ để dự phòng một cách tối đa nhất khi chinh chiến trên nhiều mặt trận. Nhưng dù có sắm thêm, đây vẫn được xem là một trong những mùa chuyển nhượng “thầm lặng” nhất của hai gã nhà giàu, hai nhà VĐ hàng đầu nước Anh và Đức.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI