Điểm tin tối 6.11: Nhận giày vàng, Ronaldo tri ân đồng đội, David Alaba đứng trước nguy cơ nghỉ đấu dài ngày

-Thứ năm, ngày 06/11/2014 06:52 GMT+7

Sau khi bước lên bục vinh quang nhận danh hiệu Giày vàng thứ ba trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã không quên nói lời cám ơn đến các đồng đội trong khi hậu vệ trái Alaba của Munich gặp chấn thương khá nặng, đó sẽ là những tin chính có trên thethao.vtv.vn tối 6/11.


Ronaldo tri ân đồng đội khi nhận danh hiệu Chiếc giày vàng

 

Phát biểu trong buổi lễ vinh danh tại thủ đô Madrid, Cristiano Ronaldo đã không giấu nổi vẻ vui mừng khi đón nhận danh hiệu cá nhân cao quý lần thứ ba trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng đội ở Los Blancos.

“Bạn chỉ có cơ hội giành phần thưởng này nếu là thành viên của một tập thể xuất chúng, những người luôn hết lòng giúp đỡ bạn. Tôi rất hạnh phúc vì sự có mặt hôm nay của các bạn (đồng đội). Tôi không thể mời cả đội đến đây vì bất tiện cho thời gian của họ. Nhưng nếu tôi ngỏ lời mời, chắc chắn họ sẽ đến cả thôi”, Ronaldo thật thà chia sẻ.



Pep lo ngại về trường hợp của Alaba

 

Hậu vệ trái người Áo đã phải rời sân bất đắc dĩ phút 81 trong trận thắng 2-0 trước Roma do một vết đau ở đầu gối. Cầu thủ đa năng 22 tuổi sẽ được kiểm tra kĩ hơn vào ngày mai, trích thông báo trên Twitter của Hùm xám. Nhưng Pep Guardiola lại tỏ ra khá bi quan.

“Alaba là một cầu thủ cực kì quan trọng với Bayern. Cậu ấy có thể chơi mọi vị trí trên sân với một nguồn năng lượng dồi dào. Hi vọng cậu ấy sớm trở lại, nhưng tôi nghĩ cậu ấy chỉ có thể sẵn sàng sau giai đoạn Giáng Sinh”.



Vừa trở lại, Walcott vẫn được Hodgson theo sát

 

HLV Roy Hodgson của Tam sư đang nuôi ý định gọi Theo Walcott trở lại đội hình tuyển Anh dù cầu thủ này mới chơi hơn 10 phút cho Arsenal sau gần 9 tháng.

Khá bất ngờ khi kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của HLV Arsene Wenger.

“Tôi sẽ rất vui mừng nếu cậu ấy được gọi vào đội tuyển. Cậu ấy cần sự cạnh tranh và cần được thi đấu”.



Marco Reus thích Barca hơn là Man City

 

Tờ Daily Star cho biết, tiền vệ điển trai người Đức sẵn sàng bỏ qua đề nghị bom tấn của đội bóng thành Manchester nhằm chờ đợi mối quan tâm đến từ Barcelona. Tuy nhiên, đây được xem là nước cờ thiếu khôn ngoan của Reus khi Blaugrana đã rất thừa nhân tài ở hàng công, sau khi chiêu mộ thành công Luis Suarez với giá bom tấn.


“Liverpool sẽ đá tấn công trước Chelsea”

 

Trước cuộc tiếp đón đối thủ lớn Chelsea trên sân nhà Anfield tối thứ bảy, thủ thành Simon Mignolet đã lên tiếng kêu gọi các đồng đội giữ vững sự tập trung và ngọn lửa tự tin vừa thể hiện tại Madrid.

“Dù thua trận nhưng vẫn còn rất nhiều điều tích cực đọng lại. Chúng tôi đã sẵn sàng chơi tấn công trước Chelsea. Tôi tin vào khả năng chơi bóng của các đồng đội”.



Van Ginkel “chán ngấy” AC Milan

 


Van Ginkel được Jose Mourinho đẩy đến Milan theo dạng cho mượn, với ý đồ anh sẽ được trao cơ hội chơi bóng nhiều hơn, nhưng rốt cuộc hoàn cảnh của tiền vệ trung tâm 21 tuổi cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào khi mới được ra sân 31 phút.

Karel Jansen, đại diện của cầu thủ người Hà Lan cho biết: “Sự khởi đầu tại đây là không hề tồi. Marco bắt đầu trên ghế dự bị, được kì vọng sẽ hòa nhập nhanh chóng và ra sân thường xuyên hơn. Nhưng rồi mọi việc chệch hướng và bế tắc như hiện tại”.

Tại Milan lúc này, Pippo Inzaghi vẫn tin dùng những tiền vệ giàu kinh nghiệm như Muntari, Essien hay De Jong hơn là Van Ginkel.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI