Góc nhìn: Phải chăng ĐT Mỹ quá ngây thơ!

-Thứ năm, ngày 03/07/2014 05:23 GMT+7

Đá knock out với tuyển Bỉ, một đội tuyển có lực lượng hùng mạnh hơn hẳn, nhất là ở hàng thủ, lại được dẫn dắt bởi một HLV mang thương hiệu Đức, nhưng Mỹ vẫn chấp nhận chơi đôi công. Phải chăng họ đã quá ngây thơ?

Tấn công máu lửa
Ngay từ đầu trận đấu, Mĩ đã vào cuộc với một quyết tâm cao độ và liên tục tổ chức những pha lên bóng khá mạch lạc hướng về phía khung thành thủ môn Thibaut Courtois. Tâm điểm trong lối chơi của đội tuyển xứ cờ hoa vẫn là tiền vệ “chọc” Michael Bradley với những pha chạm bóng và luân chuyển khá tinh tế chẳng kém gì Andrea Pirlo. Thêm vào đó, việc hậu vệ phải có thiên hướng phòng ngự Fabian Johnson gặp chấn thương và phải rời sân phút 32 lại vô tình đem đến thời cơ thể hiện cho cầu thủ trẻ giàu sức sống Yedlin.

 


Có Yedlin bên cánh phải và Beasley bên cánh trái, vị trí hai biên của tuyển Mỹ trở thành những mũi giáp công vô cùng đáng sợ với những pha chồng biên và căng ngang thần tốc. Nhưng việc quá chú ý đến mặt trận tấn công lại vô tình khiến cho khả năng phòng thủ của Mỹ giảm đi đáng kể. Kết thúc trận đấu, Bỉ nã vào khung thành Howard tới… 39 lần, trúng đích 17 lần và chỉ có kỉ lục 15 lần cản phá thành công của thủ môn 35 tuổi mới cứu Mĩ khỏi những bàn thua trong hai hiệp đấu chính thức.

Chứng kiến cách mà Mĩ thi đấu, nhiều NHM trên khắp thế giới sẽ không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bởi hiếm có một đội bóng nào ở vòng đấu knock out World Cup, ở cửa dưới mà lại chơi phóng khoáng đến như thế. Ngạc nhiên nữa là ở Klinsmann, một HLV mang trong mình dòng máu của những “Cỗ xe tăng” trong quá khứ.

Đừng ngạc nhiên!
Thực tế thì Klinsmann không hẳn là một nhà cầm quân mang màu sắc “cỗ xe tăng”. Chính ông từng được xem là người manh nha cho trào lưu bóng đá tấn công đang được vận hành ở tuyển Đức thời điểm hiện tại. Nói thế, phải chăng chính Klinsmann là người đã tạo nên tuyển Mỹ phóng khoáng bây giờ. Đúng, nhưng chỉ một phần. Người Mĩ vốn không “khoái” bóng đá bằng bóng rổ hay bóng bầu dục. Nguyên nhân chính là vì bóng đá… ít ghi bàn. Những người làm bóng đá Mĩ muốn khán giả, họ thuê Klinsmann, và tuyển Mỹ phải đá cống hiến.

 


Tuyển Mỹ và Jurgen Klinsmann đã bắt được người dân nước này chú ý hơn sau chiến dịch Gold Cup thành công năm ngoái, không chỉ vô địch mà còn ghi rất nhiều những bàn thắng (20 bàn/6 trận). Đến World Cup này, sự quan tâm dành cho đội tuyển bóng đá quốc gia càng được thúc đẩy. Ngay đến tổng thống Barack Obama, khi di chuyển trên chiếc không lực số một, vẫn không quên theo dõi trận Mĩ thua Đức. Đó cũng là trận đấu mà người ta ghi nhận tới 18 triệu lượt xem qua truyền hình trên khắp nước Mĩ – một con số kỉ lục.

Còn trận thua Bỉ tại vòng 1/8 mới đây, người dân Mỹ dù không được thấy nhiều bàn thắng của đội nhà song họ chắc phải ấn tượng lắm với cái cách mà thầy trò Klinsmann thi đấu. Thua trận nhưng chẳng mấy người Mỹ tỏ ra buồn. Những câu phát biểu như: Chúng tôi đã chơi tốt hay Họ thật tuyệt vời được nhiều người sử dụng. Người Mỹ xem World Cup lần này, họ không chỉ được thưởng thức thế nào là bóng đá tấn công mà quan trọng hơn nữa, họ đã được trải qua những cung bậc cảm xúc từ hi vọng, thất vọng, thăng hoa – những tận cùng sâu thẳm nhất của khán giả hâm mộ và rồi cuối cùng được đọng lại trong hai chữ “hài lòng”. World Cup thành công với người Mỹ là vì thế.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI