Nhìn lại những cuộc đối đầu kinh điển của Argentina và Hà Lan

-Thứ tư, ngày 09/07/2014 06:35 GMT+7

Argentina không xa lạ gì với Hà Lan khi đây là 2 quốc gia từng đóng góp rất nhiều những cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới và những cuộc đối đấu giữa họ luôn rất đáng nhớ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những cuộc đối đầu của 2 anh hào của làng túc cầu thế giới này trước khi họ gặp nhau ở bán kết World Cup năm nay.

 

Thực tế là bóng đá Argentina và Hà Lan mới chỉ có 3 lần đối đầu trong quá khứ tại các vòng chung kết World Cup. Dù vậy, mỗi lần những chiếc áo da cam của Hà Lan và chiếc áo sọc xanh trắng của Argentina hòa vào chung 1 thảm cỏ xanh thì đều cống hiến cho khán giả những phút giây thăng hoa của cảm xúc.

 




Năm 1974, Hà Lan đến với World Cup với ít nhiều sự tò mò và lạ lẫm với giới hâm mộ. Bằng một lối chơi tổng lực vô cùng thuyết phục mà Johan Cruyff là đầu tàu, Những cơn lốc màu da cam đã cuốn phăng Albiceleste với tỉ số 4-0 một cách vô cùng thuyết phục ở vòng 2 nhưng tiếc rằng đội tuyển Hà Lan năm đó không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng khi để thua Tây Đức trong trận chung kết.

 





4 năm sau, cơ hội báo thù đã đến với Argentina khi World Cup được tổ chức trên sân nhà của họ và các vũ công Tango đối mặt với Hà Lan tại trận chung kết trên sân vận động Monumental huyền thoại. Khác với 4 năm trước đó, Argentina đã có được Mario Kempes đang ở phong độ cao và dù để Hà Lan cầm hòa sau 90 phút chính thức thì pha tỏa sáng của tiền đạo này ở hiệp phụ cùng bàn thắng của Bertoni đã giúp cho các fan chủ nhà vỡ òa trong sung sướng khi lần đầu tiên đội tuyển của họ đăng quang tại World Cup.

 



Những kí ức đó đã diễn ra quá lâu còn cuộc đối đầu gần nhất của 2 đội ở France 98 cũng xứng đáng được coi là kinh điển. Patrick Kluivert và Claudio Lopezghi mỗi người 1 bàn khép lại hiệp 1 đầy quyết liệt của cả 2 đội. Hiệp 2 còn quyết liệt hơn khi Numan của Hà Lan và Ortega của Argentina đều bị đuổi khỏi sân, HLV Passarella chỉ đạo các học trò chơi với chiến thuật 3-5-2 nhằm khóa chặt trung tuyến đối thủ nhưng chỉ bằng 1 khoảnh khắc, De Boer mở bóng vượt tuyến để cho Dennis Bergkamp xử lý kĩ thuật trước khi tung cú sút hạ gục Carlos Roa đưa Hà Lan lọt vào bán kết. Những lần chạm trán nảy lửa và mang tính quyết định đó đã khiến cho người hâm mộ rất chờ đợi vào lần đối đầu tới đây của 2 đội vào rạng sáng ngày 10/7 ở sân Arena Corinthians.

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI