TÂY BAN NHA 3-0 AUSTRALIA: Lời xin lỗi muộn màng của "Nhà vua"

-Thứ ba, ngày 24/06/2014 02:28 GMT+7

Một trận đấu đánh dấu cột mốc lịch sử của Andres Iniesta, một trận cầu World Cup rất có thể sẽ là cuối cùng với những Villa, Torres hay trận đấu kết thúc cả một triều đại thống trị, đó là một trong số rất nhiều những ý nghĩa của trận thắng đậm 3-0 của Tây Ban Nha mà chúng ta vừa theo dõi. Nhưng tất cả những yếu tố trên sẽ phải lu mờ đi bởi đây là cách mà La Furia Roja gửi lời xin lỗi tới toàn thể những fan hâm mộ.

 

Thay đổi

Những sự thay đổi, đó đã là điều được dự báo trước khi Tây Ban Nha tiếp Úc trong trận cầu chia tay World Cup 2014. So với trận thua Chile cách đó ít ngày, đã có tới 7 vị trí được HLV Del Bosque làm mới và nó cũng bằng với chính trận ra quân. Casillas sau hai trận cầu gây thất vọng được thế chỗ bởi Pepe Reina. Nhạc trưởng Xavi vẫn ngồi ngoài, thay cho anh là tiền vệ trẻ Koke. Andres Iniesta di chuyển vào khu trung tâm giữ nhiệm vụ làm bóng và cặp đôi tấn công Torres – Villa khiến cho biết bao trái tim những người yêu mến Tây Ban Nha trở về hoài niệm.

Thay đổi con người cũng đồng nghĩa với thay đổi cách chơi nhưng điểm sáng lớn nhất trong hàng tá những đổi mới đó lại thuộc về một cái tên cũ, Andres Iniesta. Trong ngày kỉ niệm lần thứ 100 khoác áo Tây Ban Nha, Iniesta đã thể hiện được những gì là tinh túy nhất của một tiền vệ tấn công hàng đầu, đó chính là sự khéo léo, khả năng điều nhịp và phát động. Bàn mở tỉ số của Villa rất đẹp mắt nhưng công đầu trong tình huống đó phải thuộc về pha phất bóng phát động mà Iniesta dành cho Juanfran bên cánh phải, giúp cầu thủ này thực hiện đường căng ngang thuận lợi cho Villa ở phía trong. Bàn thắng thứ hai của Tây Ban Nha, Iniesta trực tiếp đóng vai trò kiến tạo khi chọc khe sắc sảo cho Torres băng xuống đối mặt Ryan bên phía Australia. Cách chơi chậm rãi và đột ngột tăng tốc của Tây Ban Nha khiến cho đối thủ gặp khó và bàn thắng thứ ba là một ví dụ như vậy. Iniesta tiếp tục là người châm ngòi, chỉ có điều người kiến tạo và kết thúc lần này là cặp Fabregas – Mata.

Tốc độ trong cách chơi bóng của Tây Ban Nha lần này không khác là mấy nhưng điểm sáng đó chính là sự tập trung của hàng thủ và bên cạnh đó phải kể đến những pha leo biên hết sức hiệu quả đến từ Juanfran – điều mà cả Azpilicueta hay Alba đã không làm được trước đó.

Giọt nước mắt Villa!

 

Nếu để chọn ra khoảnh khắc ấn tượng nhất trận này, thì đó hẳn phải là phút thứ 57 của trận đấu – thời khắc mà David Villa được rút ra sân và thay bằng Mata. Anh bước chậm, cúi mặt xuống với một ánh mắt đượm buồn chẳng khác là bao khi liên tục hôn áo Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng trong hiệp một và khi trở về ghế ngồi, anh đã bật khóc. Villa giờ đã 32, đã rời xa những năm tháng đỉnh cao phong độ và anh biết rằng trận gặp Australia lần này sẽ là lần cuối cùng anh mang trên mình màu áo La Roja tại một kì World Cup. Thậm chí, đó còn có thể là lần cuối cùng Villa khoác lên mình màu áo đỏ sẫm. Ống kính truyền hình lướt rất nhanh nhưng sự ngậm ngùi và tiếc nuối thì vẫn còn đọng lại rất lâu sau đó trong tâm trí những người yêu mến bóng đá Tây Ban Nha. Họ sẽ nhớ về anh như một tượng đài với kỉ lục 59 bàn thắng trong màu áo đội tuyển, nhớ về phong độ ghi bàn rực lửa mà anh từng thể hiện tại hai giải đấu lớn Euro 2008 và World Cup 2010. Người ta cũng sẽ không thể nào quên được hình ảnh về một hàng ria ngay phía trên cằm – thứ đã trở thành thương hiệu riêng của Villa. Ngày hôm nay, người hâm mộ tha thứ cho tuyển Tây Ban Nha nhưng với riêng Villa, họ vẫn nợ anh một lời cảm ơn chân thành nhất!

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI