Tin chiều 18.12: Ông chủ Chelsea và Arsenal lỗ nặng

-Thứ năm, ngày 18/12/2014 04:01 GMT+7

Tài sản của hai ông chủ bóng đá giàu nhất Premier League vừa “bốc hơi” trông thấy do những biến động trong nền kinh tế Nga.

Abramovich, Usmanov mất tiền


 

Alisher Usmanov thực chất không phải Chủ tịch Arsenal, nhưng ông chính là cổ đông lớn thứ 2 ở CLB và thậm chí còn sở hữu khối tài sản khổng lồ hơn cả Chủ tịch Stan Kroenke. Nhưng trong khoảng 48h qua, nhà tài phiệt người Nga này đã chịu thiệt hại tới hơn 800 triệu đô la, qua đó rơi xuống ngưỡng 13.4 tỉ đô la trong khi ông chủ Chelsea Roman Abramovich “chỉ” còn 12.8 tỉ đô la, tức bị sụt giảm 449.5 triệu đô la.

Nguyên nhân được đưa ra ở đây chính là do sự sụt giảm kỉ lục trong tỉ giá hối đoái giữa đồng rúp nước Nga và đô la Mĩ. Lần giảm giá này được xem là nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỉ qua với đồng tiền lưu thông chính của xứ sở bạch dương. Những con số trên được tạp chí kinh tế nổi tiếng Bloomberg tiết lộ trong bảng thống kê về những nhà tỉ phú giàu có nhất trên thế giới.




Real Madrid tiếp tục bị từ chối


 




Theo những tin tức được AS, tờ báo thân Real, tiết lộ, BLĐ Kền kền tiếp tục bị CLB chủ quản của tiền vệ Lucas Silva từ chối dù đã nâng mức đề nghị lên thành 15 triệu euro.

Theo AS, đại diện của Real đã có mặt thành phố Cruzeiro và nâng mức đề nghị từ 12 triệu euro lên thành 15 triệu, hòng đổi lấy chữ kí của tiền vệ trung tâm tài năng 21 tuổi. Cruzeiro được cho là đã gật đầu với mức giá được Arsenal chào mời, nhưng họ vẫn muốn chờ đợi và kiếm thêm từ Real.

Bản thân Silva thích Madrid, nhưng Arsenal lại là CLB sẵn sàng trao cho anh một vị trí chính thức ngay trong tháng một.

Ở một chiều hướng khác, cha của Lucas Silva lại khuyên con trai của mình nên ở lại Brazil trước khi tìm đường sang châu Âu trong mùa bóng mới 2015.




Sterling vui mừng với vai trò tiền đạo


 



Cầu thủ trẻ của Liverpool được đá chính ở vị trí trung phong cắm trong hai trận đấu gần đây. Trước MU, Sterling gây thất vọng khi bỏ lỡ hàng tá những cơ hội ngon ăn nhưng trước AFC Bournemouth rạng sáng nay, chân sút gốc Jamaica đã chuộc lỗi bằng cú đúp khá ấn tượng, giúp Liverpool thắng đối thủ 3-1 và lọt vào bán kết cúp Liên đoàn.

“Vâng, tôi đang đá phía trên đó”, Sterling hồ hởi với Sky Sport. “Bất cứ vị trí nào HLV yêu cầu, tôi cũng sẽ thi đấu hết mình để phục vụ đội bóng. Tôi luôn vui vẻ dù ghi bàn hoặc không, quan trọng hơn cả là chiến thắng dành cho CLB”.

Cú đúp bàn thắng trước đại diện đến từ Championship mới là lần đầu tiên Sterling nổ súng trong 17 trận đấu gần nhất.




Vidal thừa nhận thi đấu với chấn thương


 



Tiền vệ giàu thể lực người Chile đã trải qua một ca phẫu thuật đầu gối khá nghiêm trọng cuối mùa giải trước và bước vào VCK World Cup 2014 dù chưa hoàn toàn bình phục.

“Chẳng có gì tiếc nuối để thi đấu tại World Cup cả, dù đầu gối của tôi chưa hoàn toàn lành lặn”, Vidal phát biểu trên Diario de las Ultimas Noticias. “Đó là một giấc mơ, một trải nghiệm tuyệt vời với đội bóng và cảm nhận được sự tin tưởng mà HLV dành cho tôi”.

“Tôi đã phải cố hết sức, hi vọng năm 2015 sắp tới sẽ tốt hơn”, Vidal ám chỉ chấn thương chưa bình phục 100%.




Cảnh báo! Đừng đến Serbia chơi bóng



 



Đây là lời cảnh báo có thật của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế FIFPro và chính Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Serbia vì những vụ lùm xùm hiện nay trong lòng các CLB bóng đá quốc gia Đông Âu này.

Cụ thể, có đến 8/16 CLB hiện tại của giải VĐQG Serbia, có tên SuperLiga, không thể trả lương cho các cầu thủ, nhân viên y tế, HLV cùng toàn thể cán bộ do tài khoản bị đóng băng bởi ngân hàng trung ương Serbia, cũng vì những vi phạm về tài chính.

“Chúng tôi buộc phải làm như vậy, công việc của chúng tôi là bảo vệ các cầu thủ”, Tổng thư kí FIFPro phát biểu trong một thông báo chính thức.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI