Tin trưa 24.11: Pogba không muốn tới Madrid

-Thứ hai, ngày 24/11/2014 11:07 GMT+7

Trong một phát biểu mới nhất, tiền vệ ngôi sao người Pháp cho biết anh không quá hào hứng trước viễn cảnh gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.


Madrid không thể cám dỗ tôi – Pogba

 


“Real Madrid là một CLB lớn nhưng tôi hạnh phúc với Juve và sẽ tiếp tục thi đấu tại đây. Hi vọng tôi sẽ ở đây trong một thời gian dài nữa”, Pogba phát biểu với báo giới sau khi lập cú đúp giúp Juve hạ Lazio 3-0 hôm cuối tuần.

Bên cạnh đó, tiền vệ từng giật giải “Cậu bé vàng” 2013 cũng tỏ ra không hài lòng khi được hỏi về đội bóng cũ Man United: “Tại sao MU để tôi ra đi ư? Bạn phải đến mà hỏi họ chứ! Tôi trở thành người tự do và đến đây, giờ thì tôi hạnh phúc”, Poga khép lại cuộc phỏng vấn.

Pogba đã ra sân 14 trận cho Juve mùa này và có được 4 bàn thắng. Tuyển thủ Pháp mới gia hạn hợp đồng với Juve đến hết năm 2019.

Galliani vẫn tin tưởng tuyệt đối vào “Pippo”
Phát biểu sau trận derby bất phân thắng bại với kình địch cùng thành phố, Giám đốc điều hành Milan ông Adriano Galliani cho hay Filippo Inzaghi sớm muộn sẽ trở thành một nhà cầm quân lỗi lạc.

“Cậu ấy là người của sự nhiệt huyết và sẽ theo đuổi đến cùng với bóng đá. Tôi bị thuyết phục bởi câu nói nếu bạn là một cầu thủ giỏi, bạn sẽ trở thành HLV tài năng. Đừng quên rằng cậu ấy đã có hai năm làm việc ở tuyển trẻ”, Galliani tin tưởng vào “Pippo”.

Sau 12 trận đấu dưới quyền chỉ đạo của “Pippo” Inzaghi, Milan thắng 4, hòa 6 và thua 2, giành được 18 điểm và đứng thứ bảy trên BXH.

Messi trải lòng sau khi lập kỉ lục
Trên trang facebook cá nhân, tiền đạo người Argentina đã cho đăng tải video bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng đội, BLĐ cũng như fan hâm mộ, những người đã đồng hành cùng anh trong suốt quãng thời gian qua.

“Lúc ghi bàn thắng này, tôi không nghĩ mình có thể phá vỡ bất cứ kỉ lục nào, điều này chỉ xảy đến với sự trợ giúp quên mình của tất cả các bạn”, Messi trả lòng trên trang cá nhân.

Cầu thủ người Argentina vừa ghi bàn thắng thứ 253 tại đấu trường La Liga, chính thức vượt qua huyền thoại Telmo Zarra để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu.

Vermaelen lại dính chấn thương

 


Mặc dù vừa tập luyện trở lại được vài ngày song cựu thủ quân Arsenal đã dính phải một chấn thương gân khoeo chân phải và dự kiến sẽ vắng mặt trong trận đấu với APOEL tại Champions League giữa tuần tới.

Đến Camp Nou từ đầu tháng 8 song Vermaelen vẫn chưa đá bất cứ trận chính thức nào cho CLB xứ Catalan. Tình trạng bi đát hiện tại của cựu trung vệ Arsenal khiến những người yêu mến La Liga liên hệ đến “bệnh nhân” Jonathan Woodgate, cầu thủ chỉ đá đúng 14 trận trong hai mùa ở Real.

Gundogan đã có thể đến Madrid
Tiền vệ trẻ của Dortmund cho biết anh từng có cơ hội đến Real nhưng chấn thương quái ác ở lưng đã ngăn cản mọi thứ.

“Real Madrid đã gửi một đề nghị đến nhưng CLB đã từ chối nó. Thời điểm ấy tôi vẫn còn 2 năm trong hợp đồng nhưng chấn thương đã làm hỏng tất cả. Giờ tôi muốn hướng về phía trước và bù lại những gì đã mất trong 14 tháng nghỉ. Chơi bóng ở nước ngoài luôn là một sự ưu tiên. Nếu được, tôi muốn đến Anh hoặc Tây Ban Nha”, Gundogan cho biết.

Sau mùa giải 2012/13 xuất thần cùng Borussia Dortmund, Ilkay Gundogan đã được rất nhiều những đại gia châu Âu chú ý, trong đó phải đặc biệt kể đến Bầy Kền kền.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI