Cuộc gặp gỡ tháng 4

Nguyễn Hằng, Hữu Thành, Lê Môn-Chủ nhật, ngày 30/04/2023 21:02 GMT+7

VTV.vn -Cuộc gặp gỡ của những người đã bước vào tuổi xưa nay hiếm để gặp lại thanh xuân của chính mình, thanh xuân hòa vào dòng chảy lịch sử dân tộc với chung khát khao hòa bình, t

Hội trường Thống Nhất hay Dinh Độc Lập tại TP Hồ Chí Minh luôn là một điểm đến của nhiều người, đặc biệt là vào những ngày tháng 4 lịch sử. Năm nay, nơi này, cũng trở thành điểm hẹn của một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Đến điểm hẹn sớm nhất cũng là người có "duyên nợ" với nơi này sớm nhất.

Cuộc gặp gỡ tháng 4 - Ảnh 1.

Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang Từ Đễ là người đã kỳ công kết nối Bắc - Nam để có được cuộc gặp gỡ đặc biệt này thay vì cái hẹn nửa thế kỷ sau thời khắc hòa bình đầu tiên. 48 năm trước mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả cùng đau đáu 1 mục tiêu là hòa bình.

Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn - Đại đội tăng 4, Tiểu đoàn tăng 1, Lữ đoàn xe tăng 203 kể lại: "Hòa bình mới là mục tiêu chính. Khát khao hòa bình ngấm vào trong máu thịt. Người nào và xe nào vào trước cũng phải có trách nhiệm cắm cờ, càng nhanh càng tốt, đồng bào đồng chí đã phải đổ xương máu rồi".

Cuộc gặp gỡ tháng 4 - Ảnh 2.

Đó cũng là mệnh lệnh từ trái tim để ông Nguyễn Văn Nhu khi ấy dù đã hoàn thành nhiệm vụ chiếm giữ cơ quan đầu não, vẫn chấp nhận nguy hiểm để đưa hòa bình đến nhanh hơn nữa. Thế nhưng, hôm nay họ đến đây không phải chỉ để sống lại với thời khắc thanh xuân hào hùng ấy.

Cuộc gặp gỡ tháng 4 - Ảnh 3.

48 năm trước, nước mắt họ đã rơi khi nhìn thấy biểu tượng của hòa bình, thống nhất. Còn hôm nay, trong hành trình của hồi ức, của sự tri ân là những nụ cười hạnh phúc. Bởi hành trình ấy lại làm nên những cuộc gặp gỡ khác nữa để không chỉ thế hệ người Việt Nam hôm nay có thể cảm nhận và trân trọng ý nghĩa của hòa bình, hòa hợp dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước