Cặp lá yêu thương: Khu vườn có nắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/03/2018 21:03 GMT+7

VTV.vn - Khu vườn trước nhà là nơi Mùi nở nụ cười nhiều nhất, bởi ở đây em vẫn thấy ánh nắng từ sự yêu thương của bà.

Bố bỏ đi từ nhỏ, mẹ bị tai nạn rồi người chị gái duy nhất cũng vì điện giật mà rời xa em, giờ đây cuộc sống của Mùi chỉ nương tựa vào ông bà năm nay đã ngoài 80 tuổi. Khu vườn trước nhà là nơi Mùi nở nụ cười nhiều nhất bởi ở đây em vẫn thấy ánh nắng từ sự yêu thương của bà.

Những người thân cứ lần lượt biến mất khỏi cuộc sống của cậu bé khôi ngô Ngô Canh Mùi, để lại em cùng người bà năm nay đã 84 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải được hưởng sự an nhàn của tuổi già.

Cuộc sống khó khăn, khiến Mùi dần trở nên ít nói và khép mình hơn nhưng ẩn sâu trong đó là sự yêu thương với mọi người. Ông trước đây là lao động chính trong nhà, giờ lại phải nằm một chỗ vì bệnh cột sống. Những lúc rảnh rỗi, em thường hay ở cạnh ông, đơn giản để ông vui hơn.

Có một góc nhỏ trong nhà được Mùi nâng niu hết mực đó là những tấm gỗ to hơn người em để sau này lo hậu sự cho ông bà. Những tấm gỗ sau sẽ là thứ bảo vệ cho ông bà em khi qua đời.

Khoảng sân, hiên nhà lặng lẽ nơi có bà, có cháu bình yên sống qua ngày bước trên những khó khăn còn chưa biết bao giờ vơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước