Yulia giờ đã 24 tuổi có lẽ chỉ còn những ký ức phai nhạt về bố mẹ đẻ của mình. Bố mẹ cô cũng khó có thể tưởng tượng con mình đã thay đổi thế nào sau 20 thất lạc. Thế nhưng, giữa họ vẫn có sợi dây liên kết tự nhiên.
Năm 1999, bố của Yulia đã say rượu và ngủ quên trên tàu. Khi tỉnh lại, cô con gái nhỏ đã lạc mất. Nỗi ân hận đeo đẳng người bố suốt 20 năm trời. Ông thậm chí còn bị cảnh sát nghi ngờ đã gây tội ác với con mình.
Phép mầu đã xảy ra một cách tự nhiên đến không ngờ khi bạn trai của Yulia giúp tìm ra nguồn gốc gia đình cô từ những thông tin trên mạng. Sau cuộc xét nghiệm ADN, tất cả đã vỡ oà trong hạnh phúc của cuộc đoàn tụ.
Trải qua 885 km và 20 năm xa cách, cuối cùng gia đình Yulia đã được đoàn tụ như một minh chứng về hy vọng bền bỉ và những điều kỳ diệu trong cuộc sống.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!